CN 8231: NHỮNG NÉT ĐẶC BIỆT CỦA THÁNH CHARBEL (1)
Nguồn: Eccle
Thánh Charbel Makhlouf là một vị thánh làm nhiều phép lạ chữa lành. Thánh Charbel Makhlouf là một vị thánh cầu bầu mạnh thế. Ngài chữa lành cho rất nhiều người bịnh tật. Sau đây là 5 điều lạ lùng về Thánh Charbel Makhlouf:
1. Thánh Charbel Makhlouf trở thành một tu sĩ khi được 23 tuổi. Ngài trở thành một linh mục khi 31 tuổi. Ngài đi tu rừng khi 46 tuổi.
Tên thật của Thánh Charbel là Yousef Antoun Makhlouf. Ngài được sinh ra vào năm 1828 trong vùng rừng núi ở miền Bắc của nước Lebanon. Cha mẹ ngài là những người Công Giáo ngoan đạo. Họ có 5 người con.
Ngài muốn đi tu từ khi còn nhỏ. Ngài giúp gia đình chăm sóc đàn chiên cừu. Ngài thường tìm đến một hang đá Đức Mẹ Maria để cầu nguyện. Hang đá ấy trở nên một nơi mà ngài cầu nguyện và trở nên một Bàn Thánh để ngài thờ phượng Chúa. Ngài trở nên một tu sĩ của Dòng Lebanese Maronite Order lúc 23 tuổi. Ngài có tên dòng là “Charbel.” Ngài dâng hiến cuộc đời cho Chúa Kitô với một trái tim hoàn toàn thánh hiến.
2. Không ai được nhìn thấy khuôn mặt của Thánh Charbel khi ngài còn sống.
Theo cuốn sách "Three Lights From the East" tạm dịch là Ba Luồng Ánh Sáng từ Phương Đông của LM Mansour Awad thì:
“Người ta không bao giờ được nhìn thấy khuôn mặt của ngài khi ngài còn sống. Ngài luôn cúi đầu trong nhà thờ. Khi làm việc hay đi bộ thì ngài luôn nhìn xuống đất."
“Ngài chỉ nhìn lên trời mà thôi. Khi ở trong nhà thờ thì ngài nhìn vào Bàn Thánh. Vì thế mà đôi mắt ngài luôn nhìn lên Nhà Tạm. Tuy nhiên, khi ngài chết thì người ta đặt ngài nằm và nhìn lên cao."
Thánh Charbel luôn tôn thờ Chúa Giêsu Thánh Thể. Ngài bị bịnh tai biến mạch máu não khi đọc kinh sau đây vào ngày 16/12/1898:
“Lạy Cha là Sự Thật, Chúa Con đã hy sinh để làm vui lòng Chúa, xin hãy nhận Của Lễ của Đấng đã chết cho con."
3. Sau khi Thánh Charbel qua đời thì có vị tu sĩ nhìn thấy luồng ánh sáng đi chung quanh xác của Thánh Charbel. Thánh Charbel chết và đúng đêm Giáng Sinh năm 1898 trước sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể.
Khi một trong các tu sĩ đến viếng Nhà Tạm vào ban đêm sau khi Thánh Charbel chết, thì thầy nhìn thấy một luồng ánh sáng bao quanh Nhà Tạm và xác của Thánh Charbel.
Cha Mansour Awad viết trong sách "Three Lights From the East" rằng xác của Cha Charbel được đặt ở trước Bàn Thánh.
“Một tu sĩ nhìn thấy ánh sáng toả ra từ cửa Nhà Tạm, ánh sáng bay chung quanh xác của Cha Charbel, lên đến ngọn đèn trên cao và ở trên quan tài và trở lại Nhà Tạm."
4. Ánh sáng toả ra từ ngôi mộ của Thánh Charbel.
Có nhiều người, kể cả người Kito giáo và người Hồi Giáo, báo cáo rằng họ thấy có luồng ánh sáng từ ngôi mộ của Thánh Charbel sau khi ngài chết.
Xác của ngài được khai quật nhiều lần. Giáo quyền thấy xác ngài không hư hại. Chỉ vài tháng sau khi ngài chết thì người ta nhìn thấy máu và nước của ngài giống như lúc còn sống.
Cha Peter Mishmshany là một vị linh mục của Dòng Saint Maron đã thăm cha Charbel khi ngài bị bịnh. Cha Peter cũng tham dự tang lễ của ngài và nói rằng:
“Có một luồng ánh sáng ở trên ngôi mộ của ngài. Nhiều người chứng kiến cảnh tượng này. Khi người ta mở quan tài ra khi xác của ngài còn nguyên vẹn mà không hư hại. Xác của cha Charbel luôn tươi tắn trong suốt hơn 40 năm sau khi ngài qua đời."
(Còn tiếp)
Kim Hà, 19/11/2025








