Friday, December 5, 20259:36 PM(View: 32)
Người Công Giáo có nhiều vũ khí thiêng liêng mà có thể đa số người ta không biết hay không được chỉ dẫn cho ta biết. Muối làm phép không phải là một điều dị đoan mà được sử dụng trong suốt hơn 2 ngàn năm nay. Quyền năng của Muối làm phép đến từ Giáo Hội Công Giáo. Đó là lời cầu nguyện của Giáo Hội. Đó là quyền năng của Chúa Kito.
Friday, December 5, 20259:23 PM(View: 28)
1. Rắc nước Phép và Muối Thánh trong các ngạch cửa của căn nhà.
Friday, December 5, 20259:13 PM(View: 29)
Nguồn: Prayer Source for the souls in purgatory Chân Phước Alan della Rupe kể rằng trong một tu viện có một tu sĩ bỗng trở bịnh nặng. Bà bị đau đớn trong 7 ngày rồi bà chết.
Thursday, December 4, 20258:11 PM(View: 48)
Nguồn: Medjugorje Thị nhân Vicka từ làng Medjugorje kể chuyện tiếp:
Thursday, December 4, 20257:56 PM(View: 46)
Nguồn: Medjugorje Thị nhân Vicka từ làng Medjugorje kể chuyện: "Thật sự thì tôi không mời gọi ai đến nhà của tôi cả. Trước đây người ta đi ngang qua nhà của tôi. Họ tỏ ra mệt mỏi, nghèo khó và đói khát. Mọi người phải chăm sóc cho họ. Làm sao mà chúng ta không thể chăm sóc cho những người nghèo được chứ? Điều khó khăn của người nghèo khó là làm sao...
Thursday, December 4, 20257:26 PM(View: 42)
Nguồn: Padre Pio Bà Caroline Millar kể cảm nghiệm của bà về ơn chữa lành mà Thánh Padre Pio ban cho bà:
Thursday, December 4, 20256:58 PM(View: 46)
I. Ghi nhận lịch sử – phụng vụ Thánh Phanxicô Xaviê qua đời ngày 3 tháng 12 năm 1552 trên tiểu đảo Thượng Xương, ngoài khơi bờ biển Quảng Đông (Trung Quốc). Ngài được Đức Giáo Hoàng Grégoire XV phong thánh cùng thời với thánh Ignatiô Loyola, năm 1622, được ghi tên vào lịch Rôma năm 1623 và được tuyên phong là bổn mạng Ấn Độ...
Wednesday, December 3, 20258:26 PM(View: 61)
Muối Thánh (đã làm phép) có thể thanh tẩy mọi sự dữ và mọi kẻ dữ. Muối Thánh làm cho ma quỷ bối rối, hư hoại và xua đuổi những ảnh hưởng xấu.
Wednesday, December 3, 20257:57 PM(View: 65)
Trong Giáo Hội có một số vũ khí thiêng liêng mà người ta không biết hoặc là không chú ý. Đó là Nước Thánh và Muối làm phép.
Wednesday, December 3, 20257:07 PM(View: 66)
"Chúa làm tất cả mọi sự để cứu chuộc chúng ta. Chúa Giêsu chết cho từng người trong chúng ta."

CN 8234: CÁC PHÉP LẠ CỦA THÁNH PADRE PIO (2)

Thursday, November 20, 20258:49 PM(View: 103)

ppvameCN 8234: CÁC PHÉP LẠ CỦA THÁNH PADRE PIO (2)

Nguồn: Eccle

5. Một phụ nữ kể rằng:

“Năm 1947 thì tôi được 38 tuổi. Tôi bị ung thư ruột. Vì thế tôi cần phải trải qua một cuộc giải phẫu. Trước khi vào nhà thương, tôi muốn đến vùng San Giovanni Rotondo để gặp cha Thánh Padre Pio. Lúc ấy chồng tôi, con gái tôi và một người bạn của con tôi đã đưa tôi đến vùng này. Tôi muốn xưng tội với Padre Pio và nói với ngài về bịnh của tôi. Nhưng tôi không được gặp ngài.

Chồng tôi bèn kể về căn bịnh của tôi với một vị tu sĩ. Vị tu sĩ này cảm động nên hứa là sẽ thưa chuyện này với Thánh Padre Pio. Chỉ trong một thời gian ngắn thì tôi được mời đến hành lang trong tu viện để chờ Padre Pio đi ngang qua. Khi ấy Padre Pio đi qua một đám đông nhưng ngài lại chú ý đến tôi. Ngài hỏi tôi lý do tại sao mà tôi có vẻ buồn bã như thế?

Ngài khuyến khích tôi và nói rằng ngài sẽ cầu nguyện cho tôi. Tôi rất ngạc nhiên. Thật sự thì ngài không biết ai là vị bác sĩ sẽ giải phẫu cho tôi. Cũng chắng có ai kể cho ngài nghe về tôi vì tôi đứng trong đám đông. Vậy mà ngài biết tên vị bác sĩ và biết về tôi. Tôi trở về và được giải phẫu với sự hy vọng và bình an.

Vị bác sĩ giải phẫu là người đầu tiên nói về phép lạ. Ông ta không tin có Chúa nhưng ông ta đã nhìn thấy phép lạ. Kể từ đó, ông ta đặt một cây Thánh Giá trong mỗi phòng ở trong nhà thương.

Bịnh ung thư của tôi biến mất. Sau khi nhận được phép lạ chữa lành thì tôi nghỉ ngơi một thời gian ngắn rồi tôi trở lại vùng San Giovanni Rotondo để cảm tạ Thánh Padre Pio.

Vị Thánh đang đi đến Cung Thánh nhưng bỗng dưng ngài ngừng lại và mỉm cười với tôi. Ngài nói:

"Bà biết điều gì vậy? Bà lại trở lại đây à?"

Rồi ngài đưa bàn tay cho tôi hôn kính. Tôi cảm động vô cùng."

6. Có thêm phép lạ mà Thánh Padre Pio làm:

Đó là vào năm 1953 thì có một phụ nữ bị bịnh đau bụng. Bà ấy đã đi làm khám nghiệm và chụp X-ray tại nhà thương. Sau đó, bác sĩ bảo là bà không cần phải mổ nữa. Một người bạn của bà biết về bịnh tình của bà đã nói với bà ấy rằng:

“Bà hãy viết một lá thư cho Padre Pio để xin ngài cầu nguyện và giúp đỡ cho bà."

Sau đó, bà ta nhận được thư trả lời của Padre Pio. Ngài viết rằng bà nên đến nhà thương và cha Padre Pio sẽ cầu nguyện cho bà tại đó.

Bà vâng lời ngài và đến khám nghiệm tại nhà thương và chụp X-ray trước khi mổ.

Các bác sĩ kinh ngạc khi khám cho bà. Họ không tìm thấy căn bịnh đau bụng của bà nữa. Vào 40 năm sau, người phụ nữ vẫn còn sống và luôn mang ơn Padre Pio về sự giúp đỡ của ngài.

Tạ Ơn Chúa! Cảm ơn Thánh Padre Pio. Xin Cha Thánh cầu bầu cho gia đình chúng con. Amen.

(Còn tiếp)

Kim Hà, 20/11/2025