CN 8239: THÁNH PADRE PIO ÔNG FARLEY CLINTON
Ông Farley Clinton đã đến thành phố Roma năm 1964. Tại đó, ông gặp một người đàn ông Ý thuộc gia đình quý tộc là ông Marquis. Ông bạn này kể cho ông Clinton về Padre Pio. Thật sự lúc ấy ông Farley không biết gì về Padre Pio.
Sau này ông Farley nghe biết những phép lạ và những hiện tượng phi thường khác do Padre Pio làm. Tuy nhiên, lòng của ông Farley vẫn lạnh lùng và thiếu kiên nhẫn. Dường như ông ta không cho rằng đó là điều quan trọng.
Dù ông không tin nhưng ông Farley vẫn muốn đến gặp Cha Thánh Padre Pio. Ông nói rằng ông muốn gặp một vị Thánh sống thánh thiện hơn là một người làm phép lạ. Ông Farley thích vị Thánh John Vianney vẫn được gọi là The Cura of Ars. Người bạn của ông Farley nói rằng:
"Padre Pio có nhiều điểm giống như Thánh John Vianney. Ngài sống hiệp thông với Chúa. Ngài cầu nguyện rất nhiều giờ mỗi ngày. Vậy liệu bạn có muốn cùng đi với tôi tới thăm ngài ở vùng San Giovanni Rotondo hay không? Tôi nghĩ bạn sẽ cảm thấy thích thú."
Thế là ông Farley chấp nhận lời mời gọi và cùng đi tới nơi ấy với người bạn. Ông Farley và ông Marquis đi xe lửa từ thành phố Roma đến vùng Foggia vào lúc 6:30 giờ tối. Rồi họ đi taxi đến vùng San Giovanni Rotondo.
Khi đi ngang qua vùng đồi núi trên đường đi, ông Farley nhận ra sự thinh lặng và cô độc của vùng này rất đánh động ông. Vùng sa mạc thật là đẹp dưới ánh trăng. Ở gần đó là vùng biển Adriatic Sea. Trên con đường đi, ông Farley hỏi ông Marquis nhiều câu hỏi về Thánh Padre Pio. Ông Marquis nói:
"Tôi không thể giảng giải về Padre Pio cho anh được. Mỗi người đều tìm được những điều khác nhau về Padre Pio. Bạn sẽ phải tìm hiểu về ngài khi bạn gặp được ngài."
Ngày hôm sau, ông Farley và ông Marquis đến tham dự Thánh Lễ do cha Padre Pio cử hành. Tại đó mà ông Farley có thể quan sát về Padre Pio một cách gần gũi hơn. Về sau, ông Farley kể rằng:
"Đôi mắt của Padre Pio chứa đầy sự đau khổ. Ngài có cái nhìn sắc bén về mọi sự. Điều đó rất tốt đẹp. Chuyện có vẻ kỳ lạ là một ông già 78 tuổi mà có khuôn mặt sáng láng và chói lọi."
Chiều hôm ấy, ông Farley nhìn thấy có hàng ngàn người đứng trước mặt Padre Pio. Đứng gần cha thì ông ta cảm thấy có một mùi hương thơm. Ông Farley thường có những câu hỏi về Padre Pio. Ông hỏi các nhà thần học, các linh mục và các nhà tâm lý học, nhưng không có ai có thể giúp cho ông được. Khi ông ta đến tu viện của Padre Pio thì những vấn đề này tan biến mà không trở lại với ông ta nữa.
Sau khi ông ta và ông Marquis trở về Roma, ông Farley có thì giờ để suy nghĩ thêm về mọi sự mà ông cảm nghiệm được. Đó là những điều mà ông quan sát tại vùng San Giovanni Rotondo. Ông ý thức rằng những điều trước đây mà ông nghĩ về Padre Pio thì hoàn toàn sai cả. Cuộc hành trình ấy có ý nghĩa đối với ông Farley. Ông nói:
"Tôi có thể liên lạc với Padre Pio một cách thân mật mà không cần lời nói. Ngài biết dấu hiệu và những tư tưởng bí mật, những tội lỗi và những lời cầu nguyện của người khác. Nếu ngài cầu nguyện cho tôi và bảo rằng mọi sự sẽ tốt thì dù là bạn đang rối bù với những vấn đề thì bạn vẫn có thể tin tưởng rằng mọi sự sẽ tốt thôi."
Ông Farley nói rằng ông đã thực sự gặp được một vị Thánh.
Kim Hà, 22/11/2025









