Một người đàn ông kể lại cảm nghiệm của mình đối với cha Padre Pio:
"Một ngày kia, vợ tôi khuyên tôi nên đi gặp Padre Pio. Tôi đã không đi nhà thờ hơn 25 năm rồi. Tôi chỉ đi nhà thờ khi làm lễ cưới. Bỗng dưng tôi cảm thấy mình muốn đi xưng tội. Tuy nhiên khi tôi đứng chờ xưng tội thì Padre Pio nói với tôi với một cách vội vàng. Ngài cũng chẳng thèm nhìn tôi. Ngài bảo:
"Hãy đi khỏi nơi này ngay."
Tôi bực quá nên trả lời cha Pio:
"Con đến đây để xưng tội và nhận ơn tha thứ."
Cha Pio lập lại lời nói:
"Ta đã nói rằng con phải đi ra ngay."
Vì thế mà tôi bước đi ngay. Tôi ra khỏi nhà thờ và đi về khách sạn. Vợ tôi nhìn thấy tôi đi ra ngoài nên cô ấy đi về khách sạn và hỏi rằng:
"Có chuyện gì mà anh đi về vậy?"
"Anh dọn dẹp quần áo và đi về nhà ngay."
Ngay lúc đó thì tôi chợt ngửi thấy một mùi hương hoa hồng thật là ngọt dịu. Tôi quá sức kinh ngạc. Bỗng dưng lòng tôi bớt giận và trở nên thanh thản hơn. Lập tức tôi lại muốn trở lại nhà thờ để gặp cha Padre Pio.
Ngày hôm sau, tôi trở lại gập cha. Trước đó, tôi suy xét lương tâm mình kỹ càng hơn. Khi tôi tới nơi thì Padre Pio tỏ ra dịu dàng và giải tội cho tôi.
Tôi cảm thấy ngài thật là tuyệt vời. Ngài cứu linh hồn tôi và ban cho tôi hồng ân hoán cải.
Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa! Con ngợi khen và vinh danh Chúa! Hallelujah!
Kim Hà, 22/11/2025









