Năm 2005, có một vị linh mục nói về sự sai lầm khi người ta thờ phượng Satan trên thế giới, về những người lớn và trẻ nhỏ đang bị ma quỷ phá hoại bởi vì họ chơi cầu cơ. Họ bị ma quỷ phá vì họ thờ quấy. Lúc ấy thì họ mở cửa linh hồn cho ma quỷ nhẩy vào. Họ đọc các loại sách nói về ma quỷ và tà thuật. Họ đi xem bói...
Khi có người hỏi vị linh mục để làm cách nào bảo vệ chính mình khỏi ảnh hưởng của ma quỷ thì vị linh mục trả lời:
"Các bạn hãy cố gắng mặc Áo Đức Bà Mầu Nâu của Đức Mẹ Núi Carmelo để xin Đức Mẹ bảo vệ các bạn khỏi những lời nguyền rủa và khỏi sự tấn công của ma quỷ."
Mọi người sẽ hiểu lý do tại sao mà ma quỷ lại chống đối những người truyền bá việc mặc Áo Đức Bà Mầu Nâu.
Đây là câu chuyện của Bậc Đáng Kính Francis Ypes như sau:
Một hôm, Áo Đức Bà Mầu Nâu của ngài bị rớt ra. Khi ngài tìm cách mặc Áo Đức Bà vào cổ thì ma quỷ la lên:
“Ông hãy lấy cái áo ấy ra vì nó cướp nhiều linh hồn ra khỏi tay của chúng ta."
Lúc đó, Bậc Đáng Kính Francis làm cho ma quỷ phải công nhận rằng có 3 thứ mà ma quỷ sợ nhất:
Đó là Danh Thánh Chúa Giêsu, Danh Thánh Đức Mẹ Maria và Áo Đức Bà Mầu Nâu núi Carmelo.
Ngoài ra còn có chuỗi tràng hạt Mân Côi nữa.
Kim Hà, 22/11/2025









