CN 8243: CHA PADRE PIO MUỐN BÀ ẤY GIÚP NGƯỜI KHÁC
Trong nhiều trường hợp, Padre Pio nói về điều cần thiết khi xây dựng một ngôi nhà chữa bịnh hay một bịnh viện để giúp mọi người bớt đau khổ và được chữa lành bịnh tật.
Một người con gái thiêng liêng của Padre Pio là bà Amalia Pagani luôn chăm sóc cho mọi nhu cầu của con người. Một ngày kia, bà Amalia đang ở trong nhà thờ Đức Mẹ Ban Ơn (Our Lady of Grace) thì Padre Pio nhìn thẳng vào mặt bà và nói:
"Con đi ra đi!"
Bà Amalia không thể hiểu ý của Padre Pio là gì khi cha nói như muốn đuổi bà ấy đi. Ngài lập lại lời nói này đến 3 lần. Bà ấy cảm thấy tủi nhục và đau lòng nên bà Amalia vừa khóc vừa đi ra khỏi nhà thờ.
Khi bà Amalia vừa ra khỏi nhà thờ thì bà nhìn thấy một linh mục Dòng Capuchin đi về phía bà và ngài có vẻ vội vã. Ngài hỏi bà:
"Tại sao mà con khóc?"
Bà Amalia bèn lập lại lời mà Padre Pio nói với bà trong nhà thờ. Vị linh mục Capuchin bèn hỏi bà Amalia rằng:
"Con có muốn đi theo cha đến nhà thương không?"
"Có một em bé trai đang ỏ trong phòng cấp cứu. Em ấy đang chiến đấu chống tử thần. Các bác sĩ đang làm việc. Em ấy rất cần có một loại máu để chuyền vào cơ thể em. Mọi người đang đi tìm ai đó mà có loại máu giống như em ấy để có thể hiến tặng máu cho em."
Bà Amalia vui mừng đi theo vị linh mục ấy để vào nhà thương xem thử loại máu của bà có hợp với máu của em trai ấy không. Thật là may mắn vì máu của bà Amalia đúng là loại máu hợp với em trai và em đang rất cần được tiếp máu.
Bà Amelia vui mừng chia sẻ:
"Tôi rất vui mừng vì có thể giúp cứu sống em ấy."
Rốt cuộc thì bà Amelia đã hiểu lý do tại sao mà cha Padre Pio bảo bà hãy rời nhà thờ ngay lập tức. Tạ Ơn Chúa!
Kim Hà, 23/11/2025








