“Tôi muốn được gặp ĐTC Lêô XIV”: Chuyến Hành Hương Về Nhà Cha – “Năm tôi 99 tuổi”
Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Tối hôm 10/10, trong cuộc điệm đàm giữa 2 cha con, tự nhiên Đức Ông Nguyễn Đức Minh ở GP Orange Nam California, Phó Tổng Linh hướng của Nhóm TĐCTT (Tông Đồ Chúa Tình Thương), tâm sự rằng:
“Tôi biết vào năm 2028 tôi được 100 tuổi. Không biết tôi có sống đến tuổi ấy hay chăng? Mà tôi muốn được gặp ĐTC Lêô XIV. Nếu anh có tổ chức Hành Hương Roma năm 2027 cho tôi đi với, năm tôi 99 tuổi“.
Bấy giờ người viết trả lời ngài rằng:
“Thưa Cha (danh xưng ngài thích được gọi trong nhóm cho thân mật), Nhóm TĐCTT chúng ta đã có dự tính tổ chức 7 chuyến đi từ năm 2026 tới 2033, trong đó có chuyến hành hương sang Roma vào năm 2033 để cùng Giáo Hội mừng 2000 Năm Ơn Cứu Chuộc. Nhưng cho đến năm 2033 Cha không còn nữa. Vậy để con xem sao rồi con sẽ kính báo Cha sau Cha nhé”.
Và ngày hôm sau người viết đã gửi tin nhắn khẳng định với Cha rằng người viết sẽ tổ chức nếu 2 cha con (cách nhau đúng 20 tuổi 78/98) còn sống đến thời điểm đó và còn đủ sức khỏe. Và hôm qua, Thứ Bảy 22/11/2025, khi đến thăm Cha đang sống một mình ở một căn mobile home, mang theo món Bún Chả Hà Nội mới mua đến biếu Cha vì Cha tỏ ý thích và muốn ăn, sau một thời gian ngán ăn, người viết đã tái khẳng định với Cha về chuyến hành hương ngoại lệ chỉ để đáp ứng ý nguyện này của Cha.
Hôm nay, Chúa Nhật 23/11/2025, với tâm tình mừng Lễ Trọng Kính Chúa Kitô Vua, nếu được chúng ta cùng nhau theo dõi bài viết về Đức Ông Nguyễn Đức Minh đã sang tuổi 98 ở đường kết nối sau đây:
“Tôi muốn được gặp ĐTC Lêô XIV”: Chuyến Hành Hương Về Nhà Cha – “Năm tôi 99 tuổi”
TĐCTT Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh








