Wednesday, December 10, 20257:34 PM(View: 30)
Tôi được nhận nhiều ơn của Đức Mẹ Maria nên thường đọc các sách và các tài liệu nói về Đức Mẹ. Tôi cũng được Chúa ban ơn cách đặc biệt nên đã tổ chức các cuộc hành hương đi viếng các Đền Thánh của Đức Mẹ Maria ở Âu Châu.
Wednesday, December 10, 20254:33 PM(View: 29)
Khi bạn đi thăm một nghĩa địa thì có bao giờ bạn tự hỏi là thân nhân đã qua đời của bạn có biết là bạn đang đến thăm viếng họ không?
Wednesday, December 10, 20254:11 PM(View: 28)
Nguồn: Padre Pio Một phụ nữ kể: "Tôi mang thai cách bình thường nhưng khi tôi đau bụng sắp sinh thì có nhiều điều phức tạp xẩy ra. Con trai tôi được sinh ra nhưng tôi lại cần phải có việc truyền máu. Nhà thương không biết loại máu của tôi thuộc loại nào.
Wednesday, December 10, 20254:07 PM(View: 26)
Nguồn: Padre Pio Một người đàn ông kể cảm nghiệm chữa lành của mình:
Wednesday, December 10, 20252:49 PM(View: 30)
Nguồn: Padre Pio Một vị luật sư nổi tiếng luôn tôn kính Thánh Padre Pio đã kể cảm nghiệm của ông ta như sau: "Một ngày kia, khi tôi đang ở trong ngôi nhà thờ cổ của tu viện và tham dự Thánh Lễ. Đó là một Thánh lễ rất dài và tuyệt vời do Cha Thánh Padre Pio cử hành. Khi cha chủ tế dâng cao Mình Thánh Chúa thì tôi bị chia trí. Tôi cứ đứng như trời trồng...
Wednesday, December 10, 20252:36 PM(View: 32)
Nguồn: Padre Pio Đôi bàn tay của Thánh Padre Pio rất ấm áp. Tôi sống ở thành phố Belfast, nước Ái Nhĩ Lan. Trong một buổi sáng lạnh và đầy gió, tôi đến nhà nguyện St. Ines để cầu nguyện.
Wednesday, December 10, 20252:15 PM(View: 37)
Tôi nhận thêm được một bài chia sẻ nữa của người bạn trẻ ở vùng San Jose, Bắc California. Chào chị Kim Hà, Em bị đau thần kinh tọa - sciatic nerve mấy tuần lễ nay. Hôm thứ hai 8/12/2025 vừa rồi thì em làm giờ đền tạ Trái Tim Hiền Mẫu của Đức Mẹ Maria. Bỗng vào ngày hôm sau hết bịnh. Ngày hôm qua em đi làm ngồi lâu trở lại thì bị đau lại.
Wednesday, December 10, 20252:09 PM(View: 34)
Tôi vừa nhận thêm được một bài chia sẻ nữa của người bạn trẻ ở vùng San Jose, Bắc California. Xin chia sẻ với các bạn về một đề tài đang gây tranh cãi và đang nóng bỏng tại Hoa Kỳ. Đây là một nhận định của một người bạn trẻ. (KH)
Wednesday, December 10, 20251:59 PM(View: 33)
Tôi vừa nhận được một bài chia sẻ của người bạn trẻ ở vùng San Jose, Bắc California. Xin chia sẻ với các bạn. Có những mạc khải riêng tư thì chúng ta không bắt buộc phải tin. (KH) "Chào chị Kim Hà...
Tuesday, December 9, 20256:36 PM(View: 42)
Em Nicoletta Mazzone là một em nhỏ đến từ vùng San Felice ở Cancelo. Vào năm 1919, em ấy bị lên cơn hôn mê trong nhiều ngày vì bịnh nặng. Bác sĩ cho rằng không thể chữa lành cho em được.

CN 8245: VỊ BÁC SĨ CỨU CHA SLAVKO TRỞ NÊN LINH MỤC (1)

Monday, November 24, 20255:40 PM(View: 118)

slavko4
Nơi mà cha Slavko Barbaric ngã chết trên núi Krizevac, Medjugorje

CN 8245: VỊ BÁC SĨ CỨU CHA SLAVKO TRỞ NÊN LINH MỤC (1)

Lời nói đầu của Kim Hà:

Hôm nay, ngày 24 tháng 11 năm 2025, là kỷ niệm đúng 25 năm ngày mà cha Slavko Barbaric qua đời trên Núi Thánh Krizevac tại làng Medjugorje vào ngày 24/11/2000. Cha Slavko là một vị linh mục tài giỏi và lỗi lạc. Cha biết ít nhất là 8 ngôn ngữ. Cha viết rất nhiều sách báo. Ngày hôm sau, 25/11/2000, Đức Mẹ báo tin qua thị nhân Marija là Cha Slavko đã ở trên Thiên Đàng rồi. Tạ ơn Chúa! Tạ ơn Mẹ! (KH)


Đây là cảm nghiệm của một linh mục (không có tên) về Medjugorje tại Đại Hội Giới Trẻ:

Tôi là một linh mục người Đức. Tôi đã đi rất lâu để gặp gỡ Chúa. Giống như những người khác, tôi luôn đi tìm ý nghĩa của cuộc đời. Tôi đã đi từ trái sang phải. Một ngày kia, tôi bị bịnh. Chúa đã giúp tôi để tôi cảm thấy được tình yêu lớn lao của Ngài. Từ đó, tôi bắt đầu đi tìm kiếm Chúa ở khắp mọi nơi. Tôi gia nhập các nhóm, trong đó có cả nhóm Jehovah's Witnesses. Tôi đã không biết rằng Chúa ở trong nhà thờ.

Một buổi sáng, tôi thức dậy và nói với chính mình:

"Tôi biết tôi thuộc về nơi nào rồi."

Rồi tôi đi lang thang ỏ thành phố Innsbruck. Những con đường có đầy là người mà tôi không biết tại sao tôi lại đi con đường ấy. Tôi tự hỏi:


"Tại sao mình lại ở nơi này?"


Người ta bảo tôi rằng:


"ĐGH John Paul II đang tới."


Tôi nghĩ:


"Nếu ngài đi qua đây thì tôi sẽ phải tham dự Thánh Lễ của ngài. Như thế tôi có thể nói rằng Đức Thánh Cha đã đến với tôi và kêu gọi tôi."

Trong Thánh Lễ thì có một cuộc chiến thiêng liêng bắt đầu trong tôi. Tôi tự hỏi liệu Chúa Giêsu có thực sự hiện diện nơi Thánh Lễ hay không, hay Bánh Thánh chỉ là bánh mì thôi?"

Rồi tôi lại tự nói:

"Đúng! Đó là Chúa Giêsu."

Sau đó tôi cảm thấy có niềm vui lớn khi tham dự Thánh Lễ vào ngày Chúa Nhật. Tôi cũng cố gắng tìm hiểu về Mẹ Thiên Chúa. Một người bạn đến tặng cho tôi một cuốn sách nói về việc Thánh Hiến cho Đức Mẹ Maria. Bạn tôi bảo:

"Sẽ có một ngày nào đó, bạn sẽ cầu nguyện bằng lời kinh này."

Khoảng 1 năm rưỡi sau đó, tôi cầu nguyện bằng lời kinh ấy mà không hề biết gì về làng Medjugorje. Rồi vào 30 ngày sau đó, khi tôi cầu nguyện lời kinh thánh hiến thì tôi đến hành hương tại làng Medjugorje. Tôi đã thánh hiến chính mình trong nhà thờ và trong lúc Đức Mẹ hiện ra. Lúc ấy còn có chiến tranh, đó là năm 1993. Điều ấy xẩy ra vào dịp Đại Hội Giới Trẻ.

Khi đó thì cô thị nhân Marija nói chuyện. Cô ta chia sẻ cảm nghiệm của mình. Trong lúc ấy thì tôi nghe có tiếng nói:

"Hãy đến! Hãy đến!"

Tôi biết chắc rằng chính là Mẹ Thiên Chúa đã kêu gọi tôi. Tôi không hiểu sao Mẹ lại gọi tôi. Chúa cũng gọi tôi từ Thánh Giá Chúa. Rồi tôi gặp cha Slavko. Tôi nói với cha rằng tôi muốn trở thành một linh mục.

Khi ấy tôi đã là một bác sĩ Y khoa. Tôi gia nhập Cộng đoàn Community of Bliss vì nghĩ rằng đó là con đường tốt dành cho tôi. Tôi sống trong cộng đoàn này. 

Tại Medjugorje hôm đó là ngày Thứ Sáu. Trời mưa. Thời tiết thật là xấu. Lúc đó tôi tự hỏi liệu mình có nên đi đàng Thánh Giá hay không? Trời vẫn còn mưa nên nếu tôi lên núi thì sẽ bị trơn trượt, không dễ đi. Cuối cùng, tôi tự bảo mình:

"Được, mình cứ leo núi và đi đàng Thánh Giá."

Lúc ấy tôi không nghĩ về ơn gọi. Tôi nghĩ mình nên có một đám cưới và gây dựng một gia đình. Khi đi đàng Thánh Giá, tôi thấy cha Slavko ở cách xa tôi khoảng vài đoạn. Có khoảng 20 người giáo dân cùng đi với cha. Tôi nghĩ:

"Sao mình lại suy nghĩ là nên đi đàng thánh giá hay không. Cha Slavko vẫn leo núi và leo đồi mỗi ngày mà."


Tôi thấy mình leo lên đàng thánh giá thứ 13 rồi. Người ta chạy đến phía mà tôi đang đứng. Tôi nghĩ chắc là người ta điên hay sao mà chạy trong khi leo núi rất là nguy hiểm và trơn trượt.

Nhưng sau đó, tôi nhìn thấy một vị linh mục nằm dài trên một tảng đá lớn. Bởi vì tôi là một bác sĩ Y Khoa nên tôi vội đến gần. Tôi nhận ra rằng đó là cha Slavko. Cha đang đau tim và cha đang hấp hối.

Chúng tôi cố gắng làm hô hấp nhân tạo cho cha nhưng không có kết quả. Tôi vội vàng nói với mọi người:

"Cầu nguyện và cầu nguyện đi, cha Slavko đang hấp hối!"

Vào lúc ấy thì mưa ngừng rơi. Chuyện này xẩy ra giữa chặng đường thánh giá thứ 13 và thứ 14. Tôi có thể nhìn thấy ngôi nhà thờ ở dưới đó. Mặt trởi chiếu sáng ngôi nhà thờ. Một cái cầu vồng nhỏ được nhìn thấy rõ. Mặt trởi chiếu sáng qua các đám mây. Tôi đã biết rằng ngay lúc đó, cha Slavko đã ở trên Thiên Đàng rồi.

(Còn tiếp)

Kim Hà, 24/11/2025