CN 8248: THƯ CỦA MỘT ĐỌC GIẢ (1)
Tôi nhận được lá thư này qua email. Xin chia sẻ với mọi người. Hy vọng mọi người sẽ tìm được nguồn an ủi là chính Chúa! Tạ ơn Chúa! (Kim Hà)
Chào cô Kim Hà,
Sau khi con cầu nguyện thì có một giấc mơ mà con cho là huyền nhiệm nói với con. Con không nhìn thấy dù là trong giấc mơ chỉ nghe tiếng nói:
"Con nói với cô Kim Hà:
"Chúa thương ban cho vượt qua miền sóng gió để an lạc nơi miền đất được chúc phúc. Hãy ngợi khen và tôn vinh Chúa nhiều hơn. Thập giá đang vác đã được Đức Mẹ đo rồi, không dài không ngắn vừa người mà thôi, an tâm mà vác suy tư Mẹ buồn".
"Dù cuộc đời bị nhiều người lừa dối lạm dụng lòng tốt nhưng qua đó Chúa Thánh Thần ban cho ơn biện phân và lòng quả cảm."
Rồi có tiếng nói vào một buổi trưa khi con mới ngủ được tầm 5 đến 10 phút, bỗng con nghe tiếng nói bên tai rất to và nghiêm khắc nhưng đầy nhân hậu:
"Con nói với tôi tớ Ta rằng: Hãy tha thứ cho quá khứ bị tổn thương và người gây ra vết thương lòng, một tuổi thơ thiếu hơi ấm vòng tay cha mẹ nhưng Ta vẫn ở bên cạnh ấp ủ yêu thương và luôn quan phòng, nhưng vì con người có sự tự do nên ta thánh hoá và ban cho họ lương tâm ngay lành để họ biết chọn đường đúng để thực hành."
"Một xã hội đang chạy theo tiền tài và dục vọng đó là một mối hoả đui mù mà con cái sự sống đang tự huỷ diệt mình."
"Ngày nay người ta chỉ dạy cho nhau cách để được bình an và hạnh phúc thông qua các khoá học thế tục nhưng thiếu vắng Ta là Thiên Chúa của họ nên trái tim họ trở nên cằn khô, lương tâm bối rối sai lạc để rồi tên cám dỗ là Satan cướp mất linh hồn."
Cô Kim Hà thương mến! Chúa muốn cô hãy siêng năng dịch các thông điệp Đức Mẹ mạc khải cho con cái loài người, nơi cô đi hành hương cô nên ghi rõ địa chỉ để ai có điều kiện đi được họ đi.
Cô đừng ái ngại giới thiệu thêm về ốc đảo hoà bình Međugorje mà Chúa muốn người khác được ơn lành tại đó nhưng chính cô lại phải nhường những ân huệ đó cho tha nhân. Cô sẽ hiểu sau khi lâm chung.
Đôi tay cô có gì dâng lên Chúa? Nếu không phải là những đau khổ và bất toàn...Vì những gì là sức khoẻ, tài năng nơi cô đều do Chúa ban cho. Nên hãy dâng lên Chúa tất cả.
Con Anton Maria Chung








