CN 8254: LM DON DOLINDO RUOTOLO, LINH MỤC VÀ NHÀ THẦN BÍ (2)
Cha Dolindo hiểu rõ quyền năng cao quý của Chuỗi Kinh Mân Côi. Ngài cũng biết rõ về đòn tấn công của kẻ thù đối với những ai dám cầu nguyện bằng Chuỗi Kinh Mân Côi. Ma quỷ thường làm cho những ai đọc kinh này thường bị chia trí và chóng mặt. Hắn là một kẻ trộm. Hắn muốn rằng hắn phải bí mật ăn cắp hết những kho tàng mà Đức Mẹ cầu bầu cho những ai đọc kinh này.
Chuỗi Kinh Mân Côi gắn liền với nhiệm thể của Giáo Hội. Cha Don Dolindo nói rằng Chuỗi Kinh Mân Côi là một hệ thống điện tử mạnh mẽ, là tràng hoa của vương miện Thánh và là sự nối kết với Mẫu Tâm Mẹ Maria và Thánh Tâm Chúa Giêsu Kito. Chuỗi Kinh Mân Côi cũng là ánh sáng của lòng yêu mến vô biên.
Vì thế mà khi chúng ta đọc Chuỗi Kinh Mân Côi thì đó là lời cầu nguyện của cộng đồng. Khi ta đọc một mình thì ta vẫn được hiệp thông với mọi người.
Cha Dolindo đề nghị rằng chúng ta hãy luôn mời gọi Thiên Thần Bản Mệnh của mình cùng đọc Kinh Mân Côi chung. Các Thiên Thần luôn ở với chúng ta. Các ngài luôn đáp lại lời kêu cầu của chúng ta, rồi các ngài đem những lời kinh nguyện của chúng ta đến trước Toà Thiên Chúa.
Cha Dolindo phải bị chuyển đến thành phố Rossano ở vùng Calabria. Nhờ sự giúp đỡ của một người bạn linh mục khác mà có nhiều người được chứng kiến những hồng ân siêu nhiên của cha Dolindo.
Năm 1910 ngài được quyền ban Các Phép Bí Tích sau 2 năm rưỡi bị cấm đoán. Tuy nhiên những sự thử thách của ngài vẫn chưa chấm dứt.
Tháng 12 năm 1911, cha Don Dolindo lại bị Toà Thánh ở Roma hạch hỏi.
Năm 1921 ngài lại trải qua một toà án và ngài bị kết án và đổi đi xa. Cuối cùng thì ngài được tha vào năm 1937.
Dù ngài trải qua nhiều sự đau đớn và hiểu lầm nhưng mục vụ linh mục của ngài vẫn tiếp tục ở thành phố Naples.
Ngài lập ra việc canh tân đời sống trong Thánh Thể. Có nhiều người trẻ vây quanh ngài rồi cùng ngài lập ra một dàn nhạc lớn có tên là: “Apostolato Stampa”. Dàn nhạc này qua sự viết lách của Don Dolindo mà được rất nhiều người biết đến. Cha Dolindo đã viết:
“Chúa muốn chúng ta hoàn toàn bỏ mình vì Ngài. Chúa muốn chúng ta hãy tín thác hoàn toàn vào sự quan phòng của Ngài."
"Chúng ta không thể cãi lại mà chỉ cần ngồi lặng thinh và chờ đợi. Sự tự phụ như: Tôi có thể biết hết mọi sự và tôi muốn xem xét mọi điều thì thường giết chết đức tin của chúng ta và lấy đi mọi lời cảm tạ không ngừng của chúng ta. Một người hay chỉ trích là người ít khi hiểu được chiều sâu của các bí nhiệm tuyệt diệu. Rồi chúng ta bối rối và bị bao quanh bởi bóng tối dầy đặc."
Cha Don Dolindo không thích thực phẩm và những phòng ốc bị khoá kín. Ngài luôn chịu lạnh lẽo và chịu đói thường xuyên. Người ta thường nhìn thấy ngài đi bộ trong tuyết lạnh mà không có đôi vớ trong đôi bàn chân của ngài.
Ngài chấp nhận mọi điều đau buồn. Ngài cầu nguyện nhiều. Ngài cam chịu mọi nỗi thống khổ. Ngài đi tìm và giúp đỡ những bịnh nhân của các bịnh nan y và các bịnh hay bị lây nhiễm.
Ngài chăm sóc họ và ôm hôn họ cách thắm thiết. Ngài tỏ lòng trắc ẩn đối với họ. Ngài giống như là một dòng sông rửa sạch và làm cho cơn sốt trong họ dịu lại.
Cha Ruotolo là một tác giả nổi tiếng. Ngài đã sáng tác rất nhiều tác phẩm. Nhưng tác phẩm quan trọng nhất của ngài là tập sách:
“Commentary to the Sacred Scripture”, tạm dịch là: "Nhận Định về Thánh Kinh", gồm có 33 cuốn.
Trong các sách này có nhiều bài viết của nhiều nhà thần học, nhiều nhà khổ hạnh và nhiều nhà thần bí. Ngài có rất nhiều tác phẩm rất có giá trị, kể cả về việc tự sự và về Thiên Chúa Giáo.
Ngài đã kể về cảm nghiệm của đời mình trong tác phẩm quan trọng có tên là: "Autobiography" tức là "Tự Sự".
Tập sách này có 2 cuốn với tên là: "You were called Dolindo, which means pain", tạm dịch là: "Tôi được gọi là Dolindo, có nghĩa là đau khổ."
(Còn tiếp)
Kim Hà, 28/11/2025









