CN 8255: LM DON DOLINDO RUOTOLO, LINH MỤC VÀ NHÀ THẦN BÍ (3)
Cha Dolindo viết tiếp:
“Trong những trận dịch lớn lao gây ảnh hưởng trong nhân loại, vào cuối lịch sử của loài người và cuối đời sống của Giáo Hội thì Chúa sẽ đánh dấu và quy tụ những người được chọn."
"Chúng ta không thể hiểu được việc làm thương xót vô biên của Ngài vì Ngài âm thầm làm việc này. Chúa biết rất rõ về các con cái Ngài sẽ sống ra sao trong tương lai. Những người nghèo sẽ được tự do."
"Ngài biết rõ trong sự hiện diện của Ngài thì có nhiều người tốt. Ngài sẽ chọn những người nhỏ và người lớn vô tội trong thời gian mà họ ở trong tình trạng tâm linh tốt hơn."
"Như thế thì họ nhận được ơn cứu rỗi như là công nghiệp đặc biệt của họ."
"Chúa sẽ có thái độ với những kẻ xấu xa mà không biết hối cải. Ngài trừng phạt họ vì những tội ác của họ. Nhưng Ngài làm điều ấy với lòng yêu thương và cho họ tránh khỏi trách nhiệm và sự trừng phạt đời đời mà lẽ ra họ phải trả lẽ. Lẽ ra họ phải chịu đền tội nhiều."
Năm 1960 cha Dolindo bị một cơn tai biến mạch máu não làm cho ngài bị tê liệt cơ thể ở phía bên trái.
Nhưng không điều gì có thể làm cho cha ngừng làm việc. Từ cái bàn nhỏ, ngài vẫn tiếp tục viết tác phẩm có tên là: "Spiritual daughters" tức là: "Những Người Con Gái Thiêng Liêng." Và ngài gửi tài liệu ấy đi khắp mọi nơi.
Cha Don Dolindo Ruotolo chết ngày 19/11/1970 vào lúc 88 tuổi vì bị sưng phổi. Trước khi cha chết thì tất cả mọi người quy tụ và vây quanh giường của cha. Những người đang hiện diện tại đó đều ngửi thấy hương hoa lily ngập tràn trong không khí. Đó là điều chứng tỏ rằng ngài rất thánh thiện.
LỜI NGUYỆN XIN CHA DON DOLINDO CẦU BẦU:
Lạy Chúa Cha Hằng Sống, chúng con cảm tạ Cha đã ban cho Giáo Hội một vị linh mục thánh thiện là cha Don Dolindo Ruotolo.
Chúng con cảm tạ Chúa Cha đã ban các Đặc Sủng của Chúa Thánh Thần được chiếu sáng trong ngài.
Với cuộc đời ngài, ơn gọi linh mục và những cây kiếm của tình yêu, ngài đã chỉ dẫn cho chúng con đến với Chúa Kito.
Xin Chúa Cha ban cho chúng con, qua lời cầu bầu của Cha Dolindo, theo Thánh Ý Cha, xin ban cho chúng con ân huệ (kể ra) mà con xin.
Chúng con cầu xin Chúa Cha cho ngài được gia nhập vào hàng ngũ Các Thánh trên Thiên Đàng. Amen.
(Đọc kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng và Kinh Sáng Danh.)
Lạy Cha Thánh Dolindo, xin cha cầu bầu cho gia đình chúng con luôn biết chịu mọi đau khổ, hy sinh và thử thách và luôn biết tuân theo Thánh Ý Chúa. Amen.
Xin Cha chúc phúc và cầu bầu cho mọi người trong gia đình chúng con được mạnh khoẻ, bình an và thánh thiện. Amen.
Kim Hà, 28/11/2025








