LM Daren Zehnle, 47 tuổi. Ngài là linh mục của giáo xứ Springfield thuộc tiểu bang Illinois. Ngài vừa qua đời sau khi bị tai biến mạch máu não và chẩy máu não.
Cuộc đời của ngài thì toàn là những sự mất mát lớn lao. Ngài có người anh em song sinh, nhưng người anh em ấy chết sau khi được sinh ra.
Lúc ngài được 8 tuổi thì cha ngài chết. Lúc ngài được 10 tuổi thì mẹ ngài chết vì bịnh ung thư.
Trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Catholic Times vào năm 2024, khi một phóng viên hỏi rằng:
"Nếu cha gặp lại những người thân ở trên Thiên Đàng thì cha sẽ nói gì với họ?"
Cha trả lời với vẻ đơn sơ nhưng đầy cảm động:
“Tôi hy vọng rằng cha mẹ tôi và người anh của tôi sẽ nói giống như tôi sẽ nói với họ:
"Con nhớ cha mẹ và anh lắm."
Nay thì ngài đã được gặp lại những người thân yêu nơi Thiên Đàng rồi.
Lạy cha Daren, xin cha cầu bầu cho những trẻ mồ côi, những người già bịnh tật mà bị con cháu bỏ rơi. Amen.
Kim Hà, 29/11/2025










