CN 8257: CHA THÁNH PADRE PIO CHÚC PHÚC
Nguồn: Fear Not
Cảm nghiệm chết lành của chị tôi:
Chị của tôi được 13 tuổi. Chị tên là Bernadette. Khi vừa được sinh ra thì chị tôi bị bịnh tê liệt. Chị tôi rất xinh đẹp và thông minh. Trong năm cuối của cuộc đời, chị tôi chịu nhiều cơn đau khủng khiếp. Chị không thể ngủ được mà cũng không thể nghỉ ngơi được.
Chị tôi luôn đeo một Xương Thánh của Thánh Padre Pio trong áo của chị. Một buổi sáng kia, chị Bernadette bảo tôi rằng chị có thể ngủ được suốt một đêm. Trong đêm ấy có một vị tu sĩ đến thăm chị. Chị kể rằng vị tu sĩ mặc áo Dòng dài và cột dây thắt lưng. Ngài có một bộ râu trắng.
Ngài nói với chị rằng ngài sẽ đưa chị đến một nơi mà chị không còn thấy đau đớn trong người nữa. Nghe chị kể thì mẹ tôi rất buồn bã.
Vị tu sĩ cầm tay chị Bernadette. Chị kể rằng chị không sợ vì ngài là một tu sĩ thánh thiện. Chị Bernadette xin ngài cho chị được ở lại thế gian thêm nữa.
Rồi trong những ngày còn lại chị luôn nói về vị tu sĩ thánh thiện ấy.
Trong thời gian ấy, chúng tôi đều hiểu rằng quả thật thì chị đã nhìn thấy vị Thánh nên tâm hồn chị rất bình an.
Sau đó khoảng sáu tuần lễ, vào ngày 1 tháng 6 năm 1978, chị Bernadette đã chết mà không đau đớn gì.
Thánh Padre Pio đã hiện ra với chị Bernadette và lấy đi sự sợ hãi cái chết. Cha hướng dẫn chị qua đời một cách rất nhẹ nhàng và thanh thản.
Tạ ơn Thánh Padre Pio. Xin ngài chúc phúc cho chúng con có một cái chết nhanh chóng, bình an và thánh thiện. Amen.
Kim Hà, 29/11/2025








