CN 8262: LINH MỤC VÀ MỀ ĐAY HUYỀN NHIỆM (4)
Đây là một cảm nghiệm thật của một linh mục Dòng Tên tên là cha John Hardon. Ngài qua đời năm 2000. Cha kể:
"Đây là cảm nghiệm mà tôi nhớ nhất về phép lạ của Mề Đay Huyền Nhiệm. Điều này đã thay đổi cuộc đời của tôi. Vào mùa Thu năm 1948 cũng là năm mà tôi được thụ phong linh mục. Đó là năm mà tôi tuyên hứa lần cuối cùng."
"Vào tháng 10 năm ấy, có một vị linh mục Dòng Vincent đến nói chuyện với chúng tôi là những linh mục Dòng Tên và Mề Đay Huyền Nhiệm. Ngài khuyến khích chúng tôi hãy kêu gọi mọi người ghi danh vào Hội Mề Đay Huyền Nhiệm. Ngài nói rằng:
“Chào các cha, Mề Đay Huyền Nhiệm ban nhiều phép lạ vì Đức Mẹ làm nhiều sự mầu nhiệm qua Mề Đay Huyền Nhiệm này."
"Thật sự thì tôi không cho đó là điều quan trọng. Tôi không phải là loại người thích đeo các mề đay tôn giáo. Tôi không có một mề đay Huyền Nhiệm nào cả. Nhưng tôi nhủ thầm:
"Nếu đeo mề đay này thì cũng chẳng sao cả."
"Vì thế mà tôi ghi danh mình trong một danh sách dài hơn 4 trang giấy. Tôi chính thức gia nhập danh sách các thành viên của Mề Đay Huyền Nhiệm.
Chừng hai tuần sau đó, tôi nhận được một tin báo rằng tôi đã được ghi danh vào hội. Tôi bỏ tờ giấy ấy trong một cuốn sách và quên luôn câu chuyện ấy."
"Vào tháng 2 năm sau đó, tôi được gửi tới làm cha tuyên uý trong nhà thương tên là St. Alexis Hospital tại thành phố Cleveland, tiểu bang Ohio, Hoa Kỳ.
Tôi được gửi đến để giúp cho một cha tuyên uý trong 2 tuần lễ."
"Mỗi buổi sáng tôi nhận được một danh sách gồm có tất cả các bịnh nhân trong bịnh viện ấy. Trong đó có nhiều bịnh nhân người Công Giáo mà tôi không thể thăm viếng hết được."
"Trong số các bịnh nhân thì có một em trai khoảng 9 tuổi. Em trai này đi trượt tuyết xuống đồi rồi em đụng đầu vào một cái cây. Xương sọ của em bị bể. Bịnh viện chụp X-rays và biết rằng em bị thương nặng ở bộ óc. Em đã bị hôn mê trong 10 ngày khi tôi đến thăm em. Em không thể nói được mà cũng không thể cử động được."
"Tình trạng bịnh của em nặng đến nỗi người ta không tin rằng em có thể sống sót. Có thể chắc chắn rằng em không thể hồi phục được và bác sĩ không thể mổ đầu cho em ấy được."
"Sau khi tôi chúc lành cho em và an ủi cha mẹ em, tôi chuẩn bị rời khỏi phòng bịnh của em ấy. Bỗng dưng một tư tưởng loé lên trong đầu tôi:
“Vị linh mục Dòng Vincent bảo rằng Mề Đay Huyền Nhiệm có thể làm phép lạ. Vậy đây có thể là một cơ hội để xem mề đay này có làm phép lạ hay không."
"Lúc ấy tôi không có một mề đay nào trong người. Tôi hỏi bịnh viện thì họ không có. Nhưng tôi cứ nài nỉ mãi, cuối cùng thì một trong các nữ tu y tá trực đã tìm được một Mề Đay Huyền Nhiệm. Tôi nhớ rằng linh mục phải làm phép cho mề đay và phải đeo vào cổ cho bịnh nhân bằng một sợi dây hay một cái ruy băng."
Thế là bà nữ tu y tá đã tìm được một dây ruy băng mầu xanh cho mề đay. Tôi cầu nguyện cho em ấy còn ba của em ấy đeo mề đay vào cổ em ấy. Ngay lập tức, em bé mở mắt ra lần đầu tiên trong hai tuần bị hôn mê. Em nhìn thấy người mẹ và nói:
“Mẹ ơi, con muốn ăn kem."
"Trước đó thì em được nuôi dưỡng qua các sợi dây truyền nước biển và thực phẩm. Rồi em ấy nói chuyện với cha mẹ của em. Mọi người đều sửng sốt và bỡ ngỡ. Sau đó, họ gọi một bác sĩ đến."
"Bác sĩ khám và nói rằng em ấy cần được ăn. Ngày hôm sau, các bác sĩ làm nhiều cuộc thử nghiệm. Phim X-ray cho thấy bộ óc của em đã lành hoàn toàn. Ít ngày sau, em ấy được xuất viện vì đã được hoàn toàn chữa lành."
"Cảm nghiệm này đã thay đổi cuộc đời của tôi. Đức tin tôi về quyền năng của Chúa được tăng trưởng. Từ đó tôi luôn truyền bá lòng sùng kính Mề Đay Huyền Nhiệm."
Cảm tạ Đức Mẹ Maria đã làm nhiều phép lạ qua Mề Đay Huyền Nhiệm. Ave Maria!
Kim Hà, 30/11/2025









