Tôi đi xưng tội trước Lễ Tạ Ơn, cha bảo tôi mỗi buổi sáng hãy cảm tạ Chúa về 5 điều mà Chúa ban ơn cho tôi. Tôi bắt đầu cảm tạ Chúa về:
1. Ơn Thánh mà Chúa ban cho gia đình tôi được đến nước Mỹ, nơi luôn có sữa và mật,
2. Về ơn có gia đình tương đối hạnh phúc,
3. Về sức khoẻ tương đối còn tốt,
4. Về điều kiện sống tương đối tốt,
5. Và về con cháu thuận hoà và hiểu thuận.
Tôi cảm tạ Chúa về những ơn riêng mà Chúa ban cho tôi: Ơn ngôn ngữ, ơn cầu nguyện chăm chỉ và ơn luôn nghĩ đến tha nhân. Nếu nói thêm thì dường như là thiếu sự khiêm nhường.
Lạy Chúa, trong những ngày lạnh giá này, xin Chúa thương xót những người vô gia cư, thiếu lương thực, những người chưa nhận ra Chúa là Đấng Thiện Hảo và Chúa Tình Yêu.
Xin Chúa thương xót các linh hồn thân yêu và những linh hồn thù nghịch với gia đình con. Amen.
Xin Chúa ban cho con có lòng khiêm nhường, ơn khôn ngoan, ơn kính sợ Thiên Chúa và ơn cầu nguyện liên lỉ. Amen.
Kim Hà, 30/11/2025










