CN 8293: CÁC LINH HỒN ĐÃ TỰ TỬ
LNĐ: Cô Gloria Polo vốn là một nha sĩ, người nước Venezuela, Nam Mỹ. Cô sống trong tội lỗi. Một ngày kia cô cùng người em họ đi làm về.
Trên đường ra xe, cả hai cùng bị sét đánh. Em họ cô chết ngay tại chỗ. Còn cô bị sét đánh cháy đen, bị cháy các cơ quan trong cơ thể. Cô bị chết rồi được Chúa cho sống lại. Cô đã nhận được một số thị kiến. Khi sống lại, cô đi khắp thế giới để làm chứng về Lòng Chúa Thương Xót. (KH)
Sau đây là một cảm nghiệm của cô Gloria Polo:
"Trước đây tôi vốn là một kẻ vô thần. Tôi chết đi và được sống lại. Tôi bắt đầu la lớn:
"Xin cứu tôi ra khỏi nơi này! Tôi cầu xin mọi người cứu giúp tôi!"
Khi tôi đang la hét thì tôi bắt đầu nghe hàng vạn và hàng ngàn người trẻ cùng khóc than. Họ chịu nhiều nỗi thống khổ. Tôi cảm thấy họ đang có đầy sự hận thù và đau đớn. Họ nghiến răng, la hét và đau khổ. Việc này làm cho tôi động lòng trắc ẩn. Có nhiều người trong lúc quá thất vọng nên họ đã tự tử.
Giờ đây họ chịu nhiều sự đau đớn. Họ có những kẻ dữ luôn ở bên cạnh họ. Chung quanh họ là những con ma quỷ đang tra tấn và hành hạ họ. Tôi hiểu rằng họ thất vọng nên đã tự tử. Vì thế mà họ phải ở nơi thống khổ này. Bởi vì họ tự tử theo ý riêng mà không phải là do Thánh Ý Chúa.
Nếu con người biết sự đau khổ lớn lao đang chờ đợi họ thì họ không bao giờ quyết định chấm dứt cuộc đời họ quá sớm! Bởi vì họ không biết những sự tra tấn nơi luyện ngục và hoả ngục. Họ cũng không nhìn thấy cha mẹ và thân nhân của họ là những người đang sống phải khóc than và đau đớn như thế nào.
Có thể những cha mẹ và thân nhân ấy đang tự oán trách mình, chằng hạn như nếu tôi không trừng phạt thì có lẽ nó không tự tử chết. Giờ đây khi họ nhìn thấy những sự nuối tiếc của cha mẹ và thân nhân của họ thì họ cũng đau lòng không kém gì người còn sống.
Điều thống khổ lớn lao nhất là ma quỷ bảo họ:
"Mày có nhìn thấy mẹ mày khóc không? Bà ấy đau khổ nhiều như thế đấy. Mày có nhìn thấy ba mày đau khổ không? Họ rất thất vọng. Mày đã đem tất cả những sự buồn khổ đến cho họ. Tất cả đều là do lỗi của mày."
Vậy thì hỡi các bậc cha mẹ và thân nhân, hỡi những ai còn sống, xin hãy hoán cải và biến đổi cuộc đời.
Hãy làm mọi việc bác ái, đi thăm những người bịnh tật và dâng các Thánh Lễ để đền tội thay cho các linh hồn đã qua đời.
Kim Hà, 8/12/2025










