CN 8294: GIỜ ÂN HUỆ
https://hddaminhthanhlinh.net/a17984/duc-me-hien-ra-voi-tuoc-hieu-hoa-hong-mau-nhiem-1-va-2-
Ngày 8 tháng 12 năm 2012, tôi đã dịch một số bài nói về Giờ Ân Huệ trong ngày Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Tôi đã đăng bài này trên các websites như: www.memaria.org (nay đã chấm dứt), www.memaria.net, www.hddaminhthanhlinh.net. Tôi cũng đã đăng trên các trang Facebook mà tôi phụ trách.
Từ đó đến nay tôi thấy có nhiều người đăng các bài này nhưng không hề đăng tên dịch giả là Kim Hà. Đó là một việc làm không đúng vì đó là việc làm của trí tuệ mà cần được tôn trọng.
Có người còn ghép tên của họ vào những bài dịch thuật gồm có gần 8300 bài của tôi. Thật là không công bằng và họ sẽ phải trả giá vì việc làm lỗi đức công bằng của họ.
Trưa nay, tôi phải đưa chồng tôi đi gặp bác sĩ. Trước đó, tôi đã đem hai cuốn Kinh Phụng Vụ để đọc trên xe nếu đến 12 giờ trưa. May là chúng tôi về nhà trước 12 giờ trưa. Thế là hai vợ chồng quỳ xuống, giăng tay ra và đọc 3 Thánh Vịnh 50 (51). Sau đó, vì còn thì giờ nên chúng tôi đọc các chuỗi kinh Lòng Thương Xót và chuỗi kinh Mân Côi.
Đức Mẹ Maria đã phán với thị nhân Pierrina, người Ý như sau:
“Mẹ vừa chuẩn bị cho một dòng suối ân huệ ngập tràn cho tất cả những con cái lắng nghe lời Mẹ và giữ lời Mẹ trong trái tim họ.”
LỜI YÊU CẦU CỦA ĐỨC MẸ MARIA VỀ GIỜ ÂN HUỆ:
1. GIỜ ÂN HUỆ bắt đầu từ 12 giờ trưa đến 1 giờ trưa, ngày 8 tháng 12 hàng năm. Đó là ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội và đó là Giờ Ân Huệ.
2. Nếu không đến được nhà thờ thì hãy cầu nguyện ở nhà nhưng đừng nghe điện thoại hay mở cửa đón tiếp ai. Hãy tịnh hiệp với Chúa Giêsu trong Giờ Ân Huệ này.
3. Cầu nguyện Thánh Vịnh 50 (51) ba lần với hai cánh tay giăng ra.
4. Sau đó, hãy cầu nguyện trong thinh lặng với Chúa để suy niệm về Cuộc Tử Nạn của Chúa Giêsu KiTô. Có thể đọc kinh Mân Côi, cầu nguyện ca ngợi Chúa và đọc các Thánh Vịnh khác.
5. Xin hãy thông báo cho nhiều người được biết.
6. Hãy cầu nguyện cho tổ quốc trong Giờ Ân Huệ này.
7. Đức Mẹ Maria mong muốn mọi người hãy truyền bá các thông điệp của Mẹ cho toàn thế giới được biết.
Hãy giúp đỡ Mẹ trong sứ mệnh của Mẹ để các linh hồn được tìm vế với Chúa để rồi Chúa Giêsu được mọi người yêu mến.
Đó là bài ca tuyệt mỹ hằng sống trong Mẫu Tâm Mẹ. Đó cũng là điều mà trái tim chúng ta mong ước.
Lạy Đức Mẹ Maria, Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, xin Mẹ luôn cầu bầu và chúc phúc cho gia đình chúng con ạ. Amen.
Chúng con tạ Ơn Chúa! Chúng con tạ Ơn Mẹ! Amen.
Kim Hà, 8/12/2025








