CN 8301: THÁNH PADRE PIO CHỮA LÀNH CON TÔI
Tôi biết rằng Thánh Padre Pio luôn lắng nghe lời cầu của mọi người. Bà Irene Barilla là một nữ Y tá ở vùng Reggio Calabria. Ba kể rằng:
"Năm 1997, tôi có thai nhưng khi tôi mang thai được 6 tháng thì tôi bị đau bụng dữ dội. Thật sự thì trước đó, tôi không biết gì về Thánh Padre Pio. Một tối kia tôi đọc một tờ báo và nhìn thấy một tấm hình của Thánh Padre Pio.
"Tôi đặt tấm hình này trên bụng của tôi. Cái thai lớn dần nhưng các bác sĩ thì lo lắng vì họkhông chắc là tôi có thể giữ được cái thai hay không?
Đến khi thai nhi được 8 tháng thì tôi đau bụng. Các bác sĩ phải dùng phương pháp C-section để đưa con tôi ra đời.
Cô bé có tên là Simona được đặt trong một ống tube vì cháu quá sức yếu. Cháu bị sốt và hay bị giật kinh phong. Các bác sĩ nói với tôi rằng họ không chắc rằng cháu có thể sống sót hay không.
Tôi hoảng hốt kêu cầu Thánh Padre Pio cứu giúp cho con gái nhỏ của tôi. Tôi có cảm tưởng rằng Thánh Padre Pio đang lắng nghe lời kêu cầu của tôi.
Ngày hôm sau đó, tôi đến thăm cháu Simona ở phòng chăm sóc đặc biệt. Cô y tá mỉm cười và nói với tôi rằng:
"Chào bà, tối nay con của bà đã khoẻ mạnh rồi. Nếu bà muốn thì bà có thể đụng đến con của bà."
Đó là lần đầu tiên mà tôi đụng vào người của con gái tôi. Đó cũng là điều tuyệt vời nhất.
Vài tuần lễ sau đó thì tôi có thể đem con tôi về nhà vì cháu khoẻ mạnh hơn trước nhiều.
Lạy Cha Thánh Padre Pio, con cảm tạ Cha đã thương cứu con gái của con. Amen.
Lạy Cha Thánh Padre Pio, xin Cha cầu bầu cho các gia đình, nhất là các gia đình đang có con cái còn nhỏ. Amen.
Kim Hà, 9/12/2025









