CN 8302: THÁNH PADRE PIO NÓI RẰNG ĐỨC MẸ CHỮA LÀNH
Em Nicoletta Mazzone là một em nhỏ đến từ vùng San Felice ở Cancelo. Vào năm 1919, em ấy bị lên cơn hôn mê trong nhiều ngày vì bịnh nặng. Bác sĩ cho rằng không thể chữa lành cho em được.
Ba của em lập tức đến gặp Thánh Padre Pio. Ngài nói với ông ta rằng:
"Ông hãy về và mừng vui đi vì Đức Mẹ Ban Ơn sẽ chữa lành cho con gái của ông."
Người cha của em nghĩ rằng Pade Pio không thể hiểu được tầm nghiêm trọng trong căn bịnh của con mình.
Ông kể lể về những lời mà các bác sĩ đã nói với ông về tình trạng bịnh của con ông. Lập tức, Padre Pio ngắt lời của ông mà than rằng:
"Ôi sao lại có những kẻ kém lòng tin. Tôi lập lại rằng ông hãy trở về nhà và chờ đợi đi vì Đức Mẹ Ban Ơn sẽ chữa lành cho con của ông."
Khi ông ta về nhà thì ông nhìn thấy con gái ông không còn bị hôn mê nữa. Em ấy ăn uống, nói chuyện và trở lại mạnh khoẻ.
Ông ấy kể rằng các bác sĩ quá sức ngạc nhiên và nói rằng:
"Con gái của ông đã trở về từ ngôi mộ!"
Tạ Ơn Chúa! Tạ Ơn Đức Mẹ! Tạ Ơn Thánh Padre Pio! Amen.
Kim Hà, 9/12/2025








