CN 8310: HÃY CẦU CHO CÁC LINH HỒN Ở LUYỆN NGỤC
Khi bạn đi thăm một nghĩa địa thì có bao giờ bạn tự hỏi là thân nhân đã qua đời của bạn có biết là bạn đang đến thăm viếng họ không?
Thánh Faustina Kowalska không hỏi mà chị Thánh biết bởi vì Chúa đã cho chị Thánh nhìn thấy.
Trong một thị kiến, Thánh Faustina đã nhìn thấy những gì xẩy ra khi có người đến thăm mộ phần của người thân của họ. Đây là một điều lạ thường vì khi bạn đi thăm nghĩa địa thì các linh hồn đều biết rõ điều ấy.
Cho dù các linh hồn ở luyện ngục hay ở Thiên Đàng thì họ đều nhìn thấy rõ. Các linh hồn đều mong mỏi có người thân đến thăm viếng mộ của họ. Thánh Faustina đã nhìn thấy các linh hồn tỏ ra rất vui mừng khi có người cầu nguyện cho họ.
Nhưng cũng có những linh hồn buồn bã vì họ bị thân nhân bỏ rơi mà không hề cầu nguyện và cũng không xin Lễ cho họ. Sự lãng quên này làm cho các linh hồn đau đớn nhiều nơi luyện ngục.
Khi người còn sống như chúng ta cầu nguyện dù chỉ là một Kinh Kính Mừng thì linh hồn người chết giống như đang khát nước trong sa mạc mà được uống nước trong lành. Những lời cầu nguyện đụng chạm đến các linh hồn ngay lập tức.
Cũng có nhiều người đến thăm mộ phần và đem hoa tới nhưng lại không biết cầu nguyện gì cho người chết. Thật sự các linh hồn không còn cần hoa nữa mà họ chỉ cần những lời cầu nguyện chân thành của người còn sống dành cho họ mà thôi.
Thánh Faustina đã khám phá ra những điều sau đây sẽ giúp đỡ nhiều cho các linh hồn ở luyện ngục:
1. Các Thánh Lễ sẽ giúp mau giải thoát các linh hồn nơi luyện ngục.
2. Chuỗi Kinh Mân Côi: Mỗi một Kinh Kính Mừng đều xin lời cầu bầu của Đức Mẹ Maria.
3. Làm việc bác ái để cầu cho các linh hồn.
Điều gì làm cho chúng ta cảm động nhất?
Đó là vì các linh hồn không thể tự cầu nguyện cho mình được. Họ hoàn toàn tuỳ thuộc vào những người còn sống để họ cầu nguyện cho mình.
Khi người còn sống cầu nguyện cho linh hồn người chết thì các linh hồn sẽ trở nên những người bạn trung thành của chúng ta cho đến muôn đời. Họ cũng sẽ cầu nguyện lại cho gia đình chúng ta.
Các thị kiến của Thánh Faustina tỏ lộ và giúp chúng ta thay đổi cái nhìn về nghĩa địa và các linh hồn nơi luyện ngục.
Cảm nghiệm của Kim Hà:
Khi tôi còn nhỏ, mẹ của tôi đã dạy rằng:
"Lúc con đi qua nghĩa địa thì con nên dâng lời nguyện ngắn cầu cho các linh hồn."
"Khi con gặp một đám tang ở ngoài đường thì con nên ngả mũ chào tiễn biệt họ. Đó là lòng kính trọng mà con dành cho các linh hồn."
Vì thế mà khi đi qua các nghĩa địa, tôi luôn dâng một lời nguyện để xin Chúa giải thoát cho các linh hồn.
Một ngày nào đó, tôi cũng sẽ nằm ở nghĩa địa và mong chờ ai đó cầu nguyện cho linh hồn mình được sớm giải thoát.
Trước khi vào nghĩa địa thì tôi xin Máu Thánh Cực Châu Báu Chúa bảo vệ và che chở chúng tôi vì tôi không muốn bất cứ linh hồn nào đi theo chúng tôi về nhà và phá phách chúng tôi. Đó là vì không phải tất cả các linh hồn đều thánh thiện.
Kim Hà, 10/12/2025








