ĐGM Robert Barron viết:
Hôm nay ngày 12 tháng 12, chúng ta vui mừng kính ngày lễ lớn, ngày kính Đức Mẹ Guadalupe.
Những gì được xẩy ra sau các cuộc hiện ra của Đức Mẹ Maria tại đồi Tepeyac, nước Mexico là những chương sách đầy ấn tượng, đầy sự kinh ngạc ở trong lịch sử truyền giáo của người Kito giáo.
Lúc ấy dù các nhà truyền giáo Dòng Phanxico đã làm việc vất vả tại nước Mexico trong 20 năm nhưng kết quả vẫn chưa khả quan.
Tuy nhiên, chỉ trong vòng 10 năm sau khi Đức Mẹ Guadalupe hiện ra thì toàn thể người dân Mexico, trong đó có 9 triệu người đã hoán cải và trở lại đạo Công Giáo.
Quả thật, Đức Mẹ Guadalupe đã chứng tỏ rằng Mẹ truyền giáo một cách rất hữu hiệu. Sự truyền giáo của Mẹ mạnh mẽ hơn các Thánh Peter, Paul, Patrick, và Thánh Francis Xavier cộng lại.
Với sự trở lại của cả một quốc gia nên người thổ dân Aztec đã chấm dứt tệ nạn hiến tế con người cho các thần linh ngoại giáo.
Đức Mẹ đã chống lại các tà thần và gặt hái chiến thắng. Mẹ biến đổi mọi sự xấu trở thành ra mọi sự thiện. Đó là vì tình yêu Thiên Chúa.
Đây là một cuộc thách thức cho chúng ta để vinh danh Đức Mẹ Guadalupe ngày hôm nay và đồng thời chúng ta cùng Mẹ gia nhập vào cuộc chiến.
Chúng ta cần phải tuyên xưng nền văn hoá sự sống của chúng ta, về chân lý của Thiên Chúa nước Do Thái, là Chúa Giêsu Kito, là Thiên Chúa không có bạo lực và luôn yêu thương và tha thứ.
Chúng ta bắt chước Đức Mẹ Guadalupe để trở nên những người mang Chúa Giêsu đến với một thế giới cần Ngài hơn bao giờ hết.
Kim Hà, 12/12/2025









