CN 8323: THÁNH CHARBEL CHỮA LÀNH UNG THƯ
Nguồn: St. Charbel
Thánh Charbel chữa lành một em gái người Hồi Giáo khỏi bịnh ung thư. Em gái ấy tên là Milan, em người dân của nước Syria. Bé gái Milan là một cô bé Hồi Giáo được 3 tuổi. Em sinh sống ở thành phố Damascus, nước Syria.
Gia đình của Milan tới nước Lebanon với tính cách là người tị nạn. Họ đến từ thành phố Damascus trong trận nội chiến Syria. Cuộc nội chiến này đã huỷ hại nước Syria hơn 4 năm trời. Bé Milan bị bịnh ung thư khi em mới có 2 tuổi. Em được đưa đến bịnh viện để khám nghiệm và giải phẫu.
Bé Milan còn bị các vi trùng làm hại. Các bác sĩ cố gắng chữa lành cho em nhưng em càng bịnh nặng hơn. Vì thế mà cha mẹ của Milan quyết định ngừng chữa trị bởi vì càng chữa trị thì em càng bịnh nặng hơn. Mẹ của Milan quyết định cầu xin Thánh Charbel chữa lành cho con gái bà.
Bà nghe danh chữa lành của ngài nên bà tin tưởng nơi ngài. Đặc biệt ngài chữa lành những người bịnh tật, tàn tật và hấp hối. Thánh Charbel lắng nghe lời cầu xin của người mẹ bé Milan và ban ơn chữa lành cho em.
Sau đây là cuộc phỏng vấn với em Milan và mẹ của em. Đài truyền hình Lebanese TV phụ trách phỏng vấn.
Người ta dịch lại cuộc phỏng vấn này từ tiếng Ả Rập sang tiếng Anh để tất cả mọi người trên thế giới có thể hiểu được phép lạ do Thánh Charbel chữa lành cho bé Milan.
Người phỏng vấn:
"Các bạn di cư từ nước Syria sang nước Lebanon để trốn thoát khỏi chiến tranh và khủng bố của người Hồi Giáo. Các bạn đi tìm hoà bình và an ninh. Tôi được biết con gái của các bạn là bé Milan được Thánh Charbel chữa lành khỏi bịnh ung thư khi mới hai tuổi?"
Mẹ của Milan trả lời:
"Vâng, chúng tôi đến từ nước Syria để di cư vào nước Lebanon hầu trốn chạy khỏi chính quyền Hồi Giáo mà tìm hoà bình. Bịnh ung thư của con gái tôi đã làm cho cháu đau đớn nhiều. Cháu còn bị vi trùng tấn công. Vì thế mà vợ chồng tôi đã cho cháu ra khỏi nhà thương. Chúng tôi đặt cháu trong tay Chúa và trong tay Thánh Charbel."
"Tôi đã đưa cháu Milan đi hành hương ở nhà thờ của Thánh Charbel tại vùng Zahle, nước Lebanon. Khi tới nơi thì chúng tôi cầu nguyện cách sốt sắng với trọn trái tim để xin Chúa và Thánh Charbel chữa lành cho con gái tôi. Sau đó, chúng tôi gặp bác sĩ và họ nói rằng họ không ngờiđược rằng có phép lạ chữa lành. Milan đã khỏi bịnh hoàn toàn."
"Thánh Charbel đã lắng nghe lời cầu nguyện của chúng tôi và ban phép lạ chữa lành cho con gái tôi là Milan."
Tạ ơn Chúa! Tạ ơn Thánh Charbel! Amen.
Kim Hà, 13/12/2025









