CN 8330: LINH MỤC CŨNG LÀ MỘT ÂN NHÂN
Cha Gabriele Amorth, một linh mục trừ quỷ kể rằng:
"Tôi đến gặp Padre Pio lần đầu tiên vào năm 1942. Tôi tiếp tục đến thăm cha liên tiếp cho đến khi cha qua đời vào năm 1968. Ngài cầu nguyện rất nhiều nhưng ngài cũng xin mọi người cầu nguyện cho cá nhân ngài. Ngài cảm thấy mình bất xứng. Ngài rất sợ mình phạm tội. Vì thế mà ngài xin lời cầu nguyện của mọi người.
Tôi đã gặp ngài trong 26 năm dài. Tôi thường nói với ngài rằng:
"Thưa cha, con cầu nguyện cho cha."
Thế là tôi nhìn thấy mặt ngài tươi vui hơn. Cha cám ơn tôi. Dường như cha Pio muốn nói rằng:
"Cuối cùng thì cũng có người hiểu tôi."
Tôi thường phải chờ đợi lâu ở trước phòng của ngài. Khi tôi đi xưng tội với ngài thì ngài biết tôi là một linh mục trẻ tuổi. Ngài luôn khuyên tôi rằng:
"Cha phải nhớ rằng một linh mục phải là một ân nhân."
"Xin các linh mục hãy nhớ điều này luôn mãi."
Kim Hà, 16/12/2025








