CN 8332: THÁNH PADRE PIO CHỮA BỊNH ĐAU ĐẦU
Một phụ nữ kể cảm nghiệm của mình:
Khi tôi còn đi học thì tôi thường hay có những cơn đau đầu khủng khiếp. Sau đó khi tôi tốt nghiệp thì tôi vào làm cho một hãng hàng không tên là Aer Lingus Airlines. Thế là tôi có dịp đến vùng San Giovanni Rotondo vào tháng 2 năm 1965.
Người bạn tôi là cô Brenda đã cùng đi với tôi trong chuyến đi ấy. Cả hai chúng tôi đều có cơ hội để nói chuyện với cha Padre Pio và hôn đôi bàn tay có Vết Thương Thánh của cha.
Sau khi cha Padre Pio vẫy chào chúng tôi thì cha bắt đầu đi vài bước. Bỗng dưng cha ngừng lại và quay về phía chúng tôi đang đứng. Ngài đặt tay trên đầu của chị Brenda và rồi trên đầu của tôi.
Tôi không nói gì với ngài về bịnh đau đầu của tôi. Tuy nhiên, sau khi ngài đặt tay cầu nguyện cho tôi thì bịnh đau đầu của tôi biến mất mà không trở lại làm khổ tôi nữa.
Thánh Padre Pio đã từng nói rằng:
"Các con hãy cẩn thận mà đừng trở nên thất vọng khi nhìn thấy mình bị bao vây bởi những sự bất hạnh và bất toàn. Nếu Chúa để cho các con bị yếu đuối thì không phải là Ngài bỏ rới các con nhưng là vì Ngài muốn cho các con có lòng khiêm nhường và làm cho các con cẩn thận hơn trong tương lai."
Lạy Thánh Padre Pio, xin cha cầu bầu cho gia đình chúng con được mạnh khoẻ, bình an và vui tươi! Amen.
Kim Hà, 17/12/2025








