CN 8335: PADRE PIO VÀ CHÚA GIÊSU HÀI ĐỒNG
Vào ngày lễ Giáng Sinh năm 1922 thì có một biến cố lạ thường xẩy ra với Thánh Padre Pio nhưng ngài không bao giờ kể ra. Về sau, một người con gái thiêng liêng của ngài là bà Lucia Iadanza mới kể ra sau khi ngài qua đời.
Hiện tượng lạ lùng này xẩy ra tại thành phố San Giovanni Rotondo, nước Ý. Bà Lucia Iadanza vì vâng lời Thánh Padre Pio nên bà không kể ra lúc cha Thánh còn sống. Sau khi ngài qua đời thì bà mới đề cập chi tiết về thị kiến nổi tiếng của Thánh Padre Pio.
Lúc đó, bà tình cờ được nhìn thấy thị kiến này. Bà phải hứa với ngài là giữ thinh lặng.
Đêm Giáng Sinh năm 1922, bỗng ở trên tay Padre Pio là Chúa Giêsu Hài Đồng. Chúa hiện ra là một em bé bằng xương thịt, không phải là tượng Chúa.
Thánh Padre Pio rất vui mừng vì được bồng ẵm Chúa Hài Đồng trên đôi tay của ngài.
Ngài nói chuyện với Chúa Giêsu. Đây là một cảm nghiệm của đức tin, mầu nhiệm và tình yêu thánh thiện và được kể lại với các chi tiết sống động.
Thành phố Pietrelcina được nổi tiếng vì đó là quê hương và là nơi mà Thánh Padre Pio được sinh ra và lớn lên.
Vì thế mà người ta gọi ngài là Thánh Padre Pio thành Pietrelcina. Mỗi năm có rất nhiều khách hành hương đến thăm nơi này.
Thành phố này đã sinh sản ra một vị Thánh lớn. Thành phố ấy nổi tiếng là một nơi bình an và êm ả nhưng cũng vẫn là vùng đồng quê của nước Ý.
Nếu còn có sức khoẻ tốt thì xin các bạn hãy làm một cuộc hành hương đến nơi này để cảm nhận được đây là nơi đơn sơ, thực tế và thanh bình trong một thế giới luôn bận rộn và ồn ào.
Sau đây là một số điểm đặc biệt về thành phố Pietrelcina:
1. Thánh Padre Pio được sinh ra, lớn lên và cũng là nơi mà ngài nhận được Các Vết Thương Thánh.
2. Đây là nơi mà ngài tham dự Thánh Lễ đầu đời và là nơi mà ngài được làm linh mục.
3. Đây là vùng đồng quê của vùng Campania ở cách xa thành phố Benevento khoảng 15 phút lái xe.
Nơi này ở cách xa khoảng 80 cây số từ thành phố Naples và cách xa thành phố Roma khoảng 250 cây số về phía nam.
4. Nơi này cách xa thành phố San Giovanni Rotondo khoảng 250 cây số.
5. Đây không phải là nơi mà ngài qua đời mà cũng không phải là nơi mà ngài yên giấc ngàn thu.
Kim Hà, 17/12/2025








