CN 8343: TÌNH CHỊ EM RUỘT THỊT
Vào năm 1902, cô bé Mary, 16 tuổi đã được chuyển đi ra khỏi viện mồ côi Orphan Train để đến Kansas với một điều bí mật đi theo.
Cô ấy đã dấu kín người em nhỏ 3 tháng trong áo choàng của cô. Các viện mồ côi thường không chấp nhận cho các trẻ hài nhi và các thanh thiếu niên ở chung với nhau.
Tuy nhiên cô Mary không hề muốn lìa xa em nhỏ của mình. Cô cầu nguyện và ôm em thật chặt. Cô không sợ bất cứ sự nguy hiểm nào cả.
Khi em bé của cô Mary khóc thì các nhân viên bắt đầu can thiệp. Bỗng dưng có một người nông dân goá vợ bước đến và nói với các nhân viên rằng:
"Tôi nhận chăm sóc cả hai chị em."
Thế rồi ông ta nuôi cả hai chị em của Mary như là các con gái của mình. Nhiều năm qua đi, ông ấy tặng cả cái nông trại của mình cho cô Mary. Trong đám tang của Mary, em gái cô làm chứng rằng:
"Sở dĩ tôi được sống tốt là vì nhờ chị của tôi đã không để cho chị em tôi phải xa nhau."
Lòng thương yêu không làm cho ta bị tốn kém. Giống như cô Mary, tình yêu cần có sự hy sinh.
Thiên Chúa luôn chúc phúc cho những ai chăm sóc cho những người bé mọn. Điều này có nghĩa là đôi khi chúng ta phải chấp nhận vác thánh giá ẩn kín trong cuộc đời.
Kim Hà, 21/12/2025









