CN 8344: PHÉP LẠ TẠI GIA ĐÌNH AL-SKEEF Ở TẠI ALEPPO, NƯỚC SYRIA
Em Hala Eskef là một em gái khoảng 5, 6 tuổi ở vùng Aleppo. Em đã dâng hiến cuộc đời cho Chúa Giêsu. Em luôn cầu nguyện với Chúa một cách đơn sơ.
Em sống với người chị của em và luôn cầu nguyện, chiêm ngắm và đọc Thánh Kinh. Trái tim của em thuộc về Chúa. Em thương yêu tất cả mọi người. Em luôn mỉm cười.
Em bắt đầu có cuộc sống thiêng liêng vào đêm 22/10/2010. Khi em đang cầu nguyện thì em bỗng thấy những giọt dầu xuất hiện trên một tấm hình của Chúa Giêsu Kito. Em rất ngạc nhiên nên gọi chị em tới gần để xem cho rõ. Chị em không tin. Rồi dầu lại chẩy ra trong hình của Đức Mẹ bồng Chúa Giêsu Nhỏ. Rồi qua hình của Thánh Gioan Tẩy Giả. Rồi dầu còn chẩy ra ở hình Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và tượng của Đức Mẹ.
Tất cả những ai đến nhà em đều mang theo hình ảnh và tượng của Chúa, Đức Mẹ và các thánh. Sau khi họ cầu nguyện với lòng chân thành và đức tin thì hình ảnh và tượng của họ đem đến nhà em cũng được chẩy dầu.
Lúc 12:00 giờ khuya vào năm 2011 thì đôi bàn tay của em Hala cũng được xức dầu. Việc chẩy dầu này xẩy ra trong nhiều ngày. Sau vài tháng thì em được thị kiến các mạc khải về Chúa.
Thật sự thì em gái Hala Eskeff đã được Chúa chọn để Ngài tỏ lộ chính Ngài qua em. Ngài ban cho em các thông điệp để loan báo cho nhân loại.
Chúa kêu gọi mọi người hãy hoán cải, tha thứ và yêu thương trước khi quá trễ.
Hiện nay thế giới có quá nhiều thiên tai, nhân tai và chiến tranh và mọi điều phức tạp.
Chúa tỏ ra buồn phiền và thịnh nộ. Ngài kêu gọi nhân loại hãy trở về với Ngài.
Kim Hà, 21/12/2025









