
CN 8350: TRUYỀN THỐNG GIA ĐÌNH
Từ ngày đến Mỹ là ngày 16 tháng 10 năm 1980, gia đình tôi luôn quy tụ vào mỗi ngày lễ lớn để ăn uống, vui chơi và cười đùa với nhau. Sau đó là chơi các trò chơi giải trí lành mạnh và tặng quà cho nhau hay là phát tiền lì xì vào dịp Tết Nguyên Đán.
Rồi chúng tôi kết thúc những buổi tiệc bằng việc chụp hình chung của đại gia đình. Nhờ đó mà tình gia đình thêm gắn bó và gần gũi nhau hơn.
Tôi cảm ơn hãng sản xuất điện thoại I-phone vì chúng tôi có thể chụp hình mà không tốn tiền mua phim và phải sang hình ảnh như những ngày xưa cũ.
Chúng tôi còn có thể quay phim và làm clip video để làm kỷ niệm cho các thế hệ trong gia đình. Đó là một niềm vui cho tất cả mọi người trên thế giới.
Vì trong gia đình tôi đã có hơn 30 người nhưng năm nào cũng có những bạn bè của con cháu xin nhập vào nhóm để cùng ăn uống và giải trí chung.
Dường như là vào mỗi tháng thì đại gia đình đều có một ngày lễ để tổ chức ăn uống và vui chơi:
Đó là:
1. Tết Dương Lịch,
2. Tết Nguyên Đán thường là vào cuối tháng 1 hay tháng 2 dương lịch,
3. Lễ Phục Sinh,
4. Lễ Mẹ,
5. Lễ Cha,
6. Lễ Độc Lập vào đầu tháng 7,
7. Tết Trung Thu vào giữa tháng 8 âm lịch,
8. Lễ Halloween vào cuối tháng 10,
9. Lễ Tạ Ơn vào cuối tháng 11,
Và 10. Lễ Giáng Sinh vào cuối tháng 12.
Đó là chưa kể những ngày lễ sinh nhật của các thành viên trong gia đình, nhất là những người con nhỏ bé rất thích có sinh nhật.
Theo thông lệ thì mỗi người tham dự đều đem đến một món ăn gọi là Pot Luck để ăn chung và không làm gánh nặng cho chủ nhà. Nhờ vậy mà buổi lễ vui vẻ và gọn gàng vì chúng tôi luôn ăn uống bằng dĩa giấy, ly giấy và dao nĩa nhựa.
Đầu buổi ăn thì chúng tôi cùng cầu nguyện chung để cảm tạ ơn Chúa, cầu cho mọi thành viên trong gia đình và cầu cho các linh hồn tổ tiên, ông bà, cha mẹ và các thân nhân. Chúng tôi kết thúc buổi cầu nguyện bằng Kinh Lạy Cha.
Thường thì trong ngày lễ Mẹ, lễ Cha, lễ Tạ Ơn, lễ Giáng Sinh và Tết Nguyên Đán thì chúng tôi rủ nhau đi thăm mộ ông bà, cha mẹ và thân nhân.
Chúng tôi đem hoa đến, rắc nước phép và đọc chuỗi kinh Mân Côi để xin Chúa sớm đưa linh hồn tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân nhân về Thiên Đàng.
Chúng tôi còn xin Lễ cầu cho các linh hồn tổ tiên, ông bà và cha mẹ.
Tôi nghĩ đó là những truyền thống tốt đẹp mà các bậc cha mẹ cần phải lưu giữ và truyền cảm hứng cho các thế hệ con cháu mai sau.
Trước đây vì nhà em gái tôi rất rộng nên gia đình cứ tổ chức tại nơi ấy. Dần dà, đó là gánh nặng cho khổ chủ nên các con gái tôi sẵn lòng tổ chức buổi tiệc luân phiên.
Tạ ơn Chúa vì Chúa đã chúc phúc cho gia đình của chúng con luôn biết sống với nhau cách hoà thuận, thương yêu và gắn bó với nhau luôn mãi.
Kính chúc quý vị và các bạn có mùa Giáng Sinh 2025 an lành và năm mới 2026 thịnh vượng, vui tươi mà mạnh khoẻ!
Hình: Đại gia đình Kim Hà, tuy còn thiếu 7 thành viên khác. Có điều tôi mua mũ đỏ Noel và yêu cầu cả nhà đội mũ đỏ chụp hình. Tuy nhiên không ai chịu đội mũ chụp hình. Còn các bạn già trong nhóm tôi thì ai cũng hân hoan vui vẻ chịu đội mũ đỏ ngay. Lạ không các bạn?
Kim Hà, 26/12/2025








