CN 8353: THÁNH TERESA HÀI ĐỒNG VÀ PHÉP LẠ
Sau đây là câu chuyện phép lạ của Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu trong mùa Giáng Sinh. Câu chuyện này kể lại điều lạ làm cho chị trở thành một vị Thánh. Chị Thánh kể:
"Tôi không còn giống như trước nữa. Chúa Giêsu đã biến đổi tôi hoàn toàn."
Thánh Teresa thành Lisieux là một vị Thánh có quyền năng và là một vị Tiến Sĩ của Giáo Hội Công Giáo. Qua những bài viết của chị và những gương sáng mà chị Thánh ban cho chúng ta qua tác phẩm Con Đường Nhỏ Bé và sự thánh thiện của chị Thánh.
Vào lễ Giáng Sinh năm 1886, Thánh Teresa biến đổi hoàn toàn theo một cách thức mà làm cho mọi người kinh ngạc. Cô bé Teresa Martin vốn là một đứa trẻ rất khó tính. Cô rất cứng đầu và cô hay khóc khi có một điều gì xẩy ra mà cô không thích.
Mẹ của cô bé là bà Thánh Zelie đã kể lại về sự cứng đầu của vị Thánh trẻ. Cha mẹ cô thường cảm thấy chán nản. Ngay cả cô bé Teresa cũng biết rằng mình là đứa bé khó tính. Trong cuốn tự truyện là "Story of a Soul," tạm dịch là: "Truyện Một Tâm Hồn", Thánh Teresa đã kể như sau:
"Tôi tỏ ra rất khó tính và dường như không có điều gì làm cho tôi thay đổi."
Khi tôi được 13 tuổi thì tôi bỗng biến đổi tính tình kể từ ngày Lễ Giáng Sinh. Đó là Phép Lạ Đêm Giáng Sinh. Lúc đó, bé Teresa và gia đình vừa đi lễ Nửa Đêm về. Họ nhìn thấy những đôi giầy của họ có đầy là quà cáp. Trong những năm trước đó, cha của Teresa cưng chiều cô bé hết sức. Nhưng năm ấy thì cô bé nghe cha cô nói rằng ông hy vọng cô sẽ sửa đổi tính tình mà đừng ngang bướng nữa.
Lúc ấy thì Teresa khóc lớn lên nhưng Chúa đã sửa đổi tính tình của cô bé cưng này. Cô kể trong tập hồi ký như sau:
"Tôi không còn cứng đầu giống như cũ nữa. Chúa Giêsu đã biến đổi tôi hoàn toàn. Tôi nín khóc và cố gắng không cho trái tim mình đập nhanh nữa. Tôi chạy xuống phòng ăn. Tôi lấy đôi giầy và mở quà ra một cách vui vẻ. Tôi vui mừng như một bà hoàng. Ba tôi cảm thấy vui vẻ. Dường như ba tôi nghĩ rằng tôi đang mơ. Nhưng không phải là giấc mơ. Tôi thay đổi một cách đặc biệt."
Thánh Teresa nói rằng sự biến đổi tính tình là sự khởi đầu cho một cuộc sống mới. Cô cảm thấy Chúa đang kêu gọi cô làm theo Thánh Ý Chúa một cách hoàn hảo.
“Chúa đưa tôi ra khỏi cái thế giới nhỏ bé trong một khoảng thời gian ngắn. Tôi bước những bước nhỏ nhưng con đường thì quá dài. Tuy nhiên, tôi không còn nũng nịu và quá nhạy cảm nữa. Linh hồn tôi tiến bước."
Chúng ta hãy nhớ rằng không có điều gì là quá lớn hay quá nhỏ đối với Chúa. Cuộc đời của chúng ta có đầy những phép lạ lớn nhỏ. Điều quan trọng là Chúa biết cách làm cho những sự tầm thường trở nên phi thường trong đời sống của chúng ta.
Trong mùa Giáng Sinh này, các bạn hãy quan sát những phép lạ mà Chúa đang ban cho các bạn trong mùa Lễ đặc biệt này.
Hãy cầu xin Chị Thánh Teresa giúp đỡ để cho trái tim chúng ta mềm mại hơn mà dễ đón nhận các ân sủng lớn lao của Chúa.
Lạy Chị Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu, xin cầu bầu cho gia đình chúng em như Chị Thánh đã làm các phép lạ đối với Thầy Marcel Văn. Amen.
Kim Hà, 28/12/2025








