CN 8354: NHÀ THẦN BÍ TERESA NEUMANN THẤY CHÚA GIÁNG SINH (1)
Bà Teresa Neumann là một nhà thần bí người Đức rất nổi danh. Bà sinh ngày 9 tháng 4 năm 1898, vào Thứ Sáu Tuần Thánh, tại làng Konnersreuth, Bavaria, Đức. Bà là một nhà thần bí Công giáo và là người được ghi nhận là có 5 Dấu Thánh (stigmatic) Chúa.
Bà là người con lớn nhất trong 11 người con của ông Ferdinand Neumann. Ông làm nghề thợ may, còn mẹ của bà là bà Anna Grillmeier là một người nông dân. Sau khi được sinh ra thì bà được rửa tội vào ngày 10/4/1898, vào đúng ngày Chúa Nhật Phục Sinh.
Gia đình bà rất nghèo nhưng ngoan đạo. Từ năm 1926 cho đến khi bà chết, bà Teresa Neumann không bao giờ ăn hay uống bất cứ thức ăn hay thức uống gì. Bà chỉ sống nhờ vào Mình Thánh Chúa mà thôi.
Trong suốt 36 năm dài, vào mỗi ngày Thứ Sáu thì bà Teresa được sống Cuộc Khổ Nạn Chúa Kito trong thân xác của bà. Có nhiều người làm chứng là họ đã chứng kiến "cuộc khổ nạn" của bà Teresa. Máu cứ tuôn ra từ những vết thương và làm cho quần áo của bà dính máu. Khuôn mặt của bà cho thấy bà phải trải qua những cơn đau thể xác và nỗi thống khổ thiêng liêng.
Các bác sĩ không thể chữa lành các vết thương của bà. Mọi người đều làm chứng rằng đó là vết thương mà Chúa ban cho bà chứ không phải do bà tạo ra.
THỊ KIẾN VÀO ĐÊM 24 THÁNG 12:
Bà Teresa nhìn thấy thị kiến về hiện tượng Chúa Giáng Sinh như sau:
"Vào lúc 6 giờ sáng thì Mẹ Maria và Thánh Giuse cùng bước đi. Đến buổi chiều thì con lừa gặp nhiều khó khăn. Cả hai Đấng phải vào thành để xin thức ăn. Lúc ấy trời mưa và lạnh. Đến buổi chiều thì cả hai vị đến được cửa thành Bethlehem. Đức Mẹ Maria xuống khỏi con lừa ở cửa phía bắc rồi Mẹ đi theo Thánh Giuse.
Lúc đó thì thành Bethlehem có khoảng 1100 người dân cư. Các ngôi nhà cũng giống như ở thành Jerusalem vì đều có mái nhà bằng phẳng. Trong nhà có những cửa sổ hình vuông, nhỏ và có những cửa sổ hình tròn mà không có kiếng. Những cánh cửa làm bằng gỗ. Ở trên đường đi thì có những ngọn lửa được đốt lên. Những con đường làm bằng những tảng đá lớn và trơn trượt.
Thánh Cả Giuse bước vào một căn nhà ở phía bên phải của con đường, trong khi đó thì Đức Mẹ Maria đứng giữ con lừa. Sau đó thì Thánh Giuse đi ra khỏi nhà ấy và với vẻ mặt u buồn, ngài nói với Mẹ Maria rằng họ không thể ở qua đêm tại nơi ấy.
Thế là cả hai Đấng lại tiếp tục đi tìm nơi ở. Cả hai ngài đến một căn nhà lớn và dài. Người ta trả lời rằng họ đã hết phòng rồi. Thánh Giuse tỏ ra rất là buồn phiền, ngài bước đến trước mặt Mẹ Maria. Mẹ bèn an ủi ngài.
Rồi cả hai lại đi tìm những nơi ở khác nhưng không thành công. Cả hai vị đến một ngôi nhà ở bên trái của con đường, đó là nơi mà Thánh Giuse đã được sinh ra và được tra xét.
Vì có rất nhiểu người ở đó nên Thánh Giuse phải cố gắng đợi đến ngày hôm sau. Tuy nhiên, Mẹ Maria thúc giục ngài hãy đi tìm nơi trú ẩn vì Mẹ cảm thấy mình sắp sinh rồi. Cả hai Đấng chờ đợi cho đến khi thấy có ít người hơn rồi cả hai Đấng được xét xong. Đồng thời đó là một đêm rất bận rộn.
Cuối cùng thánh Giuse hỏi một người đàn ông xem liệu ngài có thể ở cùng Mẹ Maria ở một nơi nào khác hay không. Người đàn ông ấy tỏ ra là người tử tế. Ông ta bảo rằng không còn phòng nào trống ở trong thành. Ông ta đề nghị rằng hai vị nên đi đến phía nam và ra khỏi thành phố theo một con đường tắt.
Ông ta bảo rằng cả hai Đấng sẽ tìm được một máng cỏ để tạm trú vì ông ta là chủ của máng cỏ ấy.
Các trẻ mục đồng cũng là người của ông ấy. Sau đó thì các trẻ mục đồng đã đến thờ lạy Chúa Giêsu. Thế là Đức Mẹ Maria và Thánh Giuse làm theo lời chỉ dẫn của ông ta. Thánh Giuse đã thắp ngọn đèn mà ngài mang theo.
Rồi cả hai Đấng đã đi theo con đường ấy trong khoảng 200 mét và về phía bên phải. Lập tức thì họ nhìn thấy cái máng cỏ ở cách con đường khoảng 50 mét. Khoảng 8 giờ tối thì Thánh Giuse, Mẹ Maria và con lừa đi đến nơi máng cỏ. Máng cỏ ấy dài 7 mét và rộng 4 mét.
Máng cỏ được dựng lên ở phía đông của ngọn đồi và gần một cái hang đá. Mái của hang đá làm từ gỗ dầy. Có một bức tường ở phía trước của máng cỏ. Ở bức tường bên phải có một cái cửa sổ nhỏ.
Thánh Giuse cột con lừa vào cái cột. Còn có một cái cột khác ở cạnh bên Chúa Giêsu Hài Đồng để sưởi ấm cho Hài Nhi. Thánh Giuse treo cây đèn trên mái của máng cỏ. Rồi ngài sửa soạn bữa ăn cho Mẹ Maria và cho ngài.
Mẹ Maria đã dùng cái mền mầu xám dành cho Chúa Hài Đồng. Mẹ dùng một cái mền len và rơm cho chính Mẹ. Mẹ Maria đành phải ngủ ở phía bên phải của máng cỏ. Còn Thánh Giuse thì nằm ở phía bên trái của máng cỏ. Bầu trời lúc ấy có nhiều đám mây.
(Còn tiếp)
Kim Hà, 28/12/2025








