Tuesday, January 13, 20262:52 PM(View: 2)
Nguồn: Catholic Anh Peter Srsich được 19 tuổi khi anh đi hành hương tại Toà Thánh Vatican vào tháng 5 năm 2012. Đó là nhờ công trình của cơ sở Make-A-Wish Foundation.
Tuesday, January 13, 20262:24 PM(View: 4)
https://www.occatholic.com/cross-of-gratitude-visits-southern-california/ Bà Susan Katzmann và chồng là ông Stephen đã cùng nhau hợp tác để đưa Thánh Giá Tạ Ơn tới các giáo xứ trong giáo phận Orange.
Tuesday, January 13, 20261:51 PM(View: 11)
https://www.occatholic.com/cross-of-gratitude-visits-southern-california/ Theo bài báo này thì cây Thánh Giá Tạ Ơn (CROSS OF GRATITUDE) đã đến thăm Nhà Thờ Chính Toà vào ngày 21/11/2025.
Tuesday, January 13, 202612:14 PM(View: 11)
Ông Tani Youssef Wehbeh sinh ra tại vùng Kobayat, nước Lebanon vào năm 1961. Ông kết hôn với bà Fadia Habib Massoud Hanna. Ông bà có hai người con trai là anh Joe và anh Pierre. Ông bà sinh sống ở vùng Kfarhbab. Sau đây là lời kể về tình trạng sức khoẻ của ông. Có giấy tờ về sức khoẻ của ông đính kèm theo:
Tuesday, January 13, 202611:43 AM(View: 9)
Sau ngày lễ mừng Thánh Charbel vào năm 2023, đã có một hồ sơ số 29491 nộp vào tu viện Monastery of Saint Maron, vùng Annaya, tại Đền Thờ Thánh Charbel.
Monday, January 12, 20264:50 PM(View: 150)
January 4-11, 2026, Nhà Thờ Thánh Linh, 17270 Ward St, Fountain Valley, Ca 92708
Monday, January 12, 20262:15 PM(View: 48)
Cuối năm 2025, một người bạn tình nguyện đưa tôi đi thăm Cây Thánh Giá Tạ Ơn ở nhà thờ St. Cecilia, vùng Tustin. Tôi rất mừng và cảm động.
Sunday, January 11, 20264:49 PM(View: 52)
Thánh Andre Bessette là một vị Thánh nổi tiếng là chữa lành cho hàng trăm ngàn người. Ngài là một tu sĩ nghèo và ít học. Ngài gác cửa trong suốt 40 năm dài nhưng hàng vạn người xếp hàng đến gặp ngài để xin sự cố vấn, lời khuyên bảo và chữa lành của ngài.
Sunday, January 11, 20264:29 PM(View: 59)
Ngày 6 tháng 8 năm 1945, tại Hiroshima, nước Nhật Bản, có một ngôi nhà của các cha Dòng Tên sinh sống. Ngôi nhà này ở cách trung tâm bỏ bom khoảng một cây số. Thế mà ngôi nhà này không bị phá huỷ. Có 4 cha ở trong nhà cũng được an toàn, không bị chết mà cũng không bị thương tích gì.
Sunday, January 11, 20264:17 PM(View: 67)
Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa, Hình ảnh Chúa Giêsu vô tội, "Ngôi Lời đã hóa thành nhục thể" (Gioan 1:14), với nhân tính được Người mặc lấy để cứu chuộc loài người, lãnh nhận Phép rửa bởi vị Tiền hô Gioan Tẩy Giả của ngài, gợi lại hình ảnh Trận Đại Hồng Thủy thời Tổ phụ Noe, một cuộc thanh tẩy và canh tân thế giới loài người...

Tại Sao Ba Nhà Đạo Sĩ Được Gọi Nhà Các Nhà Thông Thái?

Thursday, January 1, 20267:30 PM(View: 79)

anhsang1Tại Sao Ba Nhà Đạo Sĩ Được Gọi Nhà Các Nhà Thông Thái?


1. Họ là ai?


Trong lịch sử, các nhà thông thái là những thầy tế lễ người Ba Tư – những chuyên gia về thiên văn học, chiêm tinh học, giải mộng và triết học tâm linh. Họ được biết đến là những học giả và cố vấn cho các vị vua, kết hợp quan sát khoa học với sự hiểu biết tâm linh. Nói cách khác, họ đại diện cho những gì tốt nhất của tri thức nhân loại trong thế giới cổ đại.


2. Phúc âm Mathew (Mt 2:1-12) sử dụng họ một cách tượng trưng

Trong Phúc âm Matthew, các nhà thông thái không chỉ là những nhân vật, họ là một biểu tượng thần học. Họ đại diện cho:

• Trí tuệ của các dân tộc
• Sự tìm kiếm chân lý
• Giới hạn của tri thức con người

Họ đi theo một ngôi sao điều mà họ có thể hiểu được Kinh thánh hướng dẫn để tìm thấy Chúa Giêsu. Hành trình của họ cho thấy rằng, trí tuệ con người có thể dẫn chúng ta đến gần Chúa.


3. Họ đến từ bên ngoài Israel

Các nhà thông thái đến "từ phương Đông", có nghĩa là:

• Họ là người ngoại đạo
• Họ là người ngoài cuộc
• Họ đại diện cho các truyền thống trí tuệ của thế giới (khoa học, triết học, tôn giáo)


Mathew đối lập họ với Herođê và các kinh sư:

• Các nhà thông thái có trí tuệ, nhưng không có Kinh thánh.
• Các kinh sư có Kinh thánh, nhưng không có tấm lòng tìm kiếm Đấng Mê-sia.

Sự đối lập này dạy rằng, trí tuệ mà không có sự khiêm nhường sẽ trở nên mù quáng, và Kinh thánh mà không có tình yêu sẽ trở nên vô nghĩa.


4. Những món quà của họ tượng trưng cho sự hiểu biết sâu sắc

Những món quà của họ – vàng, nhũ hương, mộc dược – không phải là ngẫu nhiên. Chúng cho thấy rằng các nhà thông thái hiểu được điều gì đó đúng đắn về Chúa Giê-su:

• Vàng → vương quyền
• Nhũ hương → thần tính
• Mộc dược → sự đau khổ và cái chết

Khả năng "đọc" ý nghĩa của những món quà này cho thấy một loại hiểu biết sâu sắc của con người được soi sáng bởi ân điển.


5. Truyền thống Kitô giáo gọi họ là “Những người khôn ngoan”

Qua nhiều thế kỷ, sự suy tư của Kitô giáo đã nhấn mạnh vai trò của họ như:

• Những người tìm kiếm chân lý
• Những người quan sát tạo hóa
• Những người đại diện cho lý trí con người


Truyền thống gọi họ là “những người khôn ngoan” bởi vì họ thể hiện trí khôn ngoan đích thực trông như thế nào:

• Họ tìm kiếm
• Họ khiêm nhường
• Họ cúi đầu trước một đứa trẻ

Trí khôn ngoan của họ không kiêu ngạo, nó mở lòng đón nhận sự mặc khải.


Tóm tắt: Các đạo sĩ được gọi là “trí khôn ngoan của con người” bởi vì họ đại diện cho những điều tốt đẹp nhất của tri thức con người – khoa học, triết học và sự tìm kiếm tâm linh – quỳ gối trước sự trọn vẹn của chân lý thiêng liêng nơi Chúa Kitô.

Trí khôn ngoan của con người có thể nhìn thấy ngôi sao, nhưng chỉ có Chúa mới có thể mặc khải về Hài Nhi.

Thế thì, chúng ta có tìm Chúa Giêsu như các nhà Đạo sĩ khôn ngoan không?


Lm. John Nguyễn.