CN 8366: THÁNH GIÁ BIÊT ƠN ĐÃ CHỮA LÀNH (2)
1. Sáng sớm hôm nay, Thứ Sáu Đầu Tháng là ngày 2/1/2026, có một cô bạn trẻ tên Như Mai của tôi viết email kể chuyện người bạn được chữa lành như sau:
"Em gặp lại Chị Maria Nguyễn Thị Kim Phượng ở trong thánh lễ 6pm hôm nay 1/1/2026. Chị Phượng kể lại một lần nữa về ơn chữa lành bệnh đau lưng của chị. Sau khi chị đi viếng Cây Thánh Giá Biết Ơn về nhà thì chị nằm ở giường nệm ở nhà.
Chị ây cảm thấy những chỗ đau ở lưng như có luồng điện nóng chạy rần rần một cách lạ kỳ.
Thê là chị ấy đã được Thánh Giá Biết Ơn của Chúa chữa lành hoàn toàn khỏi bệnh đau lưng. Tạ ơn Chúa!"
2. Một cô bạn trẻ khác tên là Sóng Biển ở vùng San Jose đọc bài mà tôi đã viết về Cây Thánh Giá Biết Ơn (Cross of Gratitude). Cô ấy tiếc nên lên internet tìm hiểu. Cô ấy viết:
"Ôi trời ơi, thánh giá này đã có về địa phận của gia đình em vào ngày 7/12/2025, nhưng em không biết để đi viếng. Thật là tiếc quá."
Rồi cô ấy gửi cho tôi đọc bài báo này. Tôi sẽ dịch cho mọi người cùng đọc:
https://www.catholicwitness.org/st-ann-byzantine-parish-hosting-worldwide-cross-of-gratitude/
3. Cô bạn tên Oanh của tôi vào chiều ngày 1/2/2026 đã đưa mẹ cô ấy đến viếng nhưng người ta đi đông quá nên không có chỗ để đậu xe. Vì thế nên chỉ có mẹ của cô được vào nhà thờ hôn Thánh Giá Chúa rồi đi ra xe liền. Cô thì không vào nhà thờ được.
Xin mọi người hãy đi viếng Thánh Giá Chúa vì Thánh Giá Chúa sẽ rời khỏi nhà thờ St. Cecilia sau ngày 3/1/2026.
Ơn Chúa ban cho thì chúng ta nên thành tâm và cung kính mà lãnh nhận.
Lạy Thánh Giá Biết Ơn Chúa, xin Chúa thương xót và chữa lành cho gia đình chúng con. Amen.
Kim Hà, 2/1/2026








