CN 8374: PADRE PIÔ CHÚC PHÚC CHO CÔ TÔI (8)
Một phụ nữ chia sẻ cảm nghiệm:
Mọi chuyện bắt đầu từ ngày 16/6/2025, từ đó mà gia đình tôi gặp nhiều sự khó khăn. Ba tôi bị nhiều bịnh nặng nên gia đình tôi bắt đầu đi đến vùng Pietrelcina để mong Thánh Padre Pio giúp đỡ.
Trước khi đến vùng Pietrelcina thì chúng tôi ngừng ở vùng Piana Romana. đó là một nơi nổi tiếng. Chúng tôi đi vào nhà thờ với sự kính trọng và thinh lặng. Cô của tôi và tôi ngừng trước tượng Thánh Padre Pio và cầu nguyện với ngài.
Cô tôi nhìn thấy có người đang cầu nguyện nên cô đi ra ngoài để không làm phiền người ấy. Trước khi đi ra cô tôi cảm thấy dường như có ai đó dùng hai bàn tay để xô đẩy cô tôi. Cô tôi bị mất thăng bằng nên té xuống nhưng cô lại té ngồi trên một cái ghế dài ở phía đàng sau cô. Cô rất kinh ngạc. Cô ra ngoài cửa và kể cho tôi nghe. Cô bực mình và khóc.
Khi chúng tôi đến vùng Pietrelcina thì thấy có một tượng Thánh Padre Pio với hàng chữ: "Cha đang đợi chờ các con."
Hàng chữ này cứ ám ảnh chúng tôi mãi. Chúng tôi tự hỏi liệu ý nghĩa của hàng chữ ấy là gì?
Năm tháng trôi qua, cô tôi bỗng cảm thấy rất khó khăn đi đứng. Rồi cô bị ói mửa, chóng mặt và sụt cân nặng. Ngày lại ngày, cô càng yếu nhược hơn trước. Lúc ấy tôi đi tìm các bác sĩ để hỏi han về tình trạng của cô tôi. Họ bảo chúng tôi đừng lo âu làm gì. Rồi tôi gọi cho một bác sĩ chuyên khoa ở vùng Pisa.
Khi tôi đưa cô tôi đi khám thì bác sĩ tỏ ra lo lắng. Sau đó khi có kết quả thì bác sĩ bảo tôi nhắn với cô tôi rằng cô bị một cái bướu. Tôi cảm thấy tê cứng vì thương xót cho cô tôi. Ngày 2 tháng 10, cô tôi phải vào bịnh viện. Các bác sĩ làm nhiều xét nghiệm.
Ngày 5 tháng 10, chị tôi gọi và báo tin rằng:
“Trong phổi của cô có một vết đen."
Tôi buồn quá nên cầu xin Chúa và Thánh Padre Pio cứu giúp. Tôi quá thất vọng và đau buồn trước tin bịnh của cô tôi. Khi tôi đứng trước cửa phòng bịnh của cô tôi thì bỗng dưng có một mùi hương thơm mà lúc đó không có ai đứng gần tôi. Tôi nói với cô tôi về hương thơm. Lạ lùng là cô tôi cũng ngửi thấy hương thơm ấy.
Đêm hôm ấy tôi nằm mơ thấy Padre Pio. Ngài nhìn tôi và mỉm cười nhưng ngài không nói gì.
Ngày hôm sau là ngày Thứ Hai. Cô tôi phải làm xét nghiệm CT scan. Kết qủa là cô cần phải mổ. Còn lá phổi của cô tôi thì chỉ là sưng phổi thôi. Từ đó cô tôi bị trầm cảm vì lo lắng quá nhiều.
Cuối cùng thì ngày giải phẫu đến, đó là ngày 15 tháng 12. Không hiểu tại sao mà cô tôi tỏ ra thinh lặng và bình an. Khi cô sắp lên bàn mổ thì bỗng dưng xuất hiện một bức hình của Thánh Padre Pio. Dường như Thánh Nhân muốn nhắn với cô tôi rằng ngài luôn ở bên cạnh cô tôi trong giờ phút cam go nhất.
Sau hai tiếng giải phẫu, sức khoẻ của cô tôi dường như tốt. Cô có thể ăn được. Các bác sĩ ngạc nhiên khi thấy cô tôi bình phục cách mau chóng. Cô không phải dùng các thuốc đau nhức.
Giờ đây cô tôi vẫn khoẻ. Cả gia đình tôi cảm tạ Chúa và Thánh Padre Pio về ơn lành này.
Kim Hà, 3/1/2026








