CN 8380: THÁNH CHARBEL CHỮA BỊNH UNG THƯ (2)
Tôi tên là Victoria Schneider. Vào tháng 7 năm 2020, tôi bị ung thư ruột già. Lúc ấy bác sĩ đã mổ và lấy đi hai cục bướu cho tôi.
Lúc ấy tôi nghe đến Danh Thánh Charbel và quyền năng cầu bầu của ngài. Một người bạn của tôi đến từ nước Lebanon đến. Chị ấy có dầu Thánh và một xương thánh Charbel. Chị ấy bèn cho tôi mượn Dầu Thánh và Xương Thánh Charbel để cầu nguyện trong lúc tôi đang chờ gặp lại bác sĩ của tôi.
Bác sĩ muốn gặp gia đình tôi để thông báo về những bước chữa trị mà bà dành cho tôi. Các con trai tôi đều đồng ý là tôi cần phải mổ. Bác sĩ hỏi xem liệu tôi có muốn mổ ngay hay đợi thêm 2 tháng nữa? Tôi bèn nói rằng tôi sẽ đợi.
Bỗng dưng có một bác sĩ trong nhóm các bác sĩ ung thư đến họp chung với nhau rồi ông ta nói rằng ông có thể chữa cho tôi mà không cần phải mổ. Ông ta muốn chữa trị cho tôi. Ông bảo rằng nếu sau khi ông chữa mà bịnh ung thư vẫn còn thì lúc ấy tôi mới cần giải phẫu.
Sau 3 tháng trị liệu thì bác sĩ xét nghiệm lại và không còn thấy bướu ung thư nữa. Đó là vào tháng 5 năm 2022.
Tôi vui mừng cảm tạ Chúa và Thánh Charbel vì tôi được đổi sang một bác sĩ giỏi hơn.
Tạ ơn Chúa! Tạ ơn Thánh Charbel!
Kim Hà, 5/1/2026









