Monday, February 16, 202612:55 PM(View: 49)
Sáng nay, 16/2/2026 và cũng là ngày 30 Tết Âm Lịch thì trời Nam California bỗng trở mưa và khí trời lạnh cóng. Vì trời mưa nên mọi hoạt động ngoài trời như dừng lại.
Monday, February 16, 202611:46 AM(View: 55)
Lạy Chúa Thánh Thần, Đấng thấu suốt tận đáy lòng con và biết mọi ngóc ngách trong tâm hồn con, con cầu xin Ngài soi sang những điều con đã giấu kín ngay cả với chính mình. Xin nhắc lại cho con những tội lỗi con đã quên. Xin nhắc lại cho lương tâm con những thất bại con đã biện minh. Xin nhắc lại cho con những khoảnh khắc con chọn sự thoải mái thay vì lòng bác ái, im lặng thay
Monday, February 16, 202611:41 AM(View: 44)
Bây giờ tôi biết một số người trong các bạn đang nghĩ gì. Các bạn đang nghĩ;
Monday, February 16, 202611:37 AM(View: 42)
Trường hợp thứ ba có lẽ là trường hợp đáng lo ngại nhất vì nó liên quan đến một tội lỗi mà hầu hết mọi người thậm chí không nhận ra đó là tội lỗi. Chuyện xảy ra vào năm 1955. Một người đàn ông tên Antonio, một luật sư đến từ Rome, đã đến gặp Cha Pio để xưng tội theo cách mà ông ta mong đợi. Antonio 60 tuổi, một người đàn ông có học thức và hiểu biết sâu sắc, một người đã ...
Sunday, February 15, 20269:40 PM(View: 49)
Một tội lỗi được tha thứ là tội lỗi đã được mang đến phòng xưng tội, được nói ra, được ăn năn hối lỗi và được tha thứ bởi một linh mục hành động nhân danh Chúa Kitô. Một tội lỗi được tha thứ đã biến mất, được xóa sạch như thể nó chưa từng xảy ra. Nhưng một tội lỗi bị lãng quên là một tội lỗi vẫn tồn tại trong tâm hồn bạn, vẫn mang đầy đủ sức nặng của nó, vẫn giữ nguyên hậu quả...
Sunday, February 15, 20269:37 PM(View: 53)
Cha Pio cảnh báo từng người quỳ gối trước ngài về một điều quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Không phải ngoại tình, không phải giết người, thậm chí không phải phạm thượng.
Sunday, February 15, 20261:11 PM(View: 68)
Sóng Biển xin đăng bài hay mới đọc xong thấy khiếp sợ thật. Nội dung (ở phần dưới) chỉ rõ cho thấy: Tội thiếu xót quên xưng giống như mắt xích mỗi ngày chồng chất dài thêm ra và nặng thêm lên theo năm tháng sống trên đời, rồi cột chặt chúng ta lại nơi thanh luyện theo thời gian cho tới tận thế để cân xứng với tội quên xưng hay quên chưa ăn năn xét mình kỹ để xưng tội "các...
Sunday, February 15, 20261:02 PM(View: 64)
Kinh Mân Côi: Điều Kiện Đền Bù Thật Dễ Để Cứu Linh Hồn Đáng Lẽ Phải "Ở Thanh Luyện Ngục cho Đến Tận Thế" Trong cuốn “Jacinta of Fatima” của cha Fernando Leite, S.J. (Jacinta de Fátima - Fernando Leite, pag. 78: Sobre Amelia), có diễn giải sơ qua một chút về trường hợp của cô Amelia ở Fatima, được Đức Mẹ tiết lộ cho biết phải chịu...
Sunday, February 15, 202612:42 PM(View: 69)
Mỗi năm khi gần đến Tết Nguyên Đán thì lòng tôi lại rộn rã nhớ về những kỷ niệm của ngày Tết tại quê nhà, nhớ mẹ hiền nay đã ra đi, nhớ gia đình của thời thơ ấu, dù nghèo mà an vui và hạnh phúc.
Sunday, February 15, 202611:58 AM(View: 79)
Rồi cơn đại dịch đến làm cho đất nước Bồ Đào Nha bị quét sạch. Thị nhân Francisco chết trước. Cô bé Jacinta đã nhìn thấy anh mình chịu đau khổ nên cô hiến dâng sự đau khổ của mình để cầu cho những người có tội.

CN 8401: THÁNH GIÁ TẠ ƠN ĐẾN THĂM NAM CALIFORNIA (7)

Tuesday, January 13, 20261:51 PM(View: 166)

crossofgratitudeCN 8401: THÁNH GIÁ TẠ ƠN ĐẾN THĂM NAM CALIFORNIA (7)

https://www.occatholic.com/cross-of-gratitude-visits-southern-california/

Theo bài báo này thì cây Thánh Giá Tạ Ơn (CROSS OF GRATITUDE) đã đến thăm Nhà Thờ Chính Toà vào ngày 21/11/2025. Những tín hữu Công Giáo và Kito giáo được kêu gọi để viếng Thánh Giá Tạ Ơn Chúa để tỏ lòng yêu mến, ngưỡng mộ tôn kính Thánh Giá Chúa.

Ông Vitaliy Sobolivskyy nói rằng vào một buổi chiều tháng 4 năm 2003, ông nghe tiếng Chúa bảo ông rằng:

“Con hãy đem cây Thánh Giá của Ta đến tất cả các thành phố lớn của thế giới như là một dấu hiệu biết ơn về sự cứu độ mà nhân loại nhận được qua Chúa Giêsu Kito."

Lúc đó thì nước Ukraine đang lộn xộn với cuộc Cách Mạng Orange Revolution và đang chuyển đổi sang nền dân chủ. Đó cũng là lúc mà có nhiều người như ông Sobolivskyy cảm thấy thế giới cần dựa vào đức tin. Sau thị kiến đó, ông Sobolivskyy liên lạc với một hai nhà làm tượng khác để cùng tạc một cây Thánh Giá và hình dáng Chúa Giêsu.

Thế rồi cả 3 người tạo nên một cây Thánh Giá dài 16-feet, rộng 8-feet và nặng 800-pounds. Tượng Thánh Giá này làm bằng gỗ cây sồi.

Kể từ khi ấy, ông Sobolivskyy tuân theo lệnh của Chúa Giêsu. Ông đem cây Thánh Giá nặng này đi tới các nhà thờ của Âu Châu và Hoa Kỳ. Thánh Giá này được gọi là Thánh Giá Tạ Ơn, “Cross of Gratitude.”

Ông ấy nói rằng cây Thánh Giá đã đi qua 46 thành phố ở Âu Châu và 15 thành phố ở Hoa Kỳ, kể cả có lần Thánh Giá Tạ Ơn ghé thăm Vương Cung Thánh Đường Thánh Patrick tại thành phố New York và Vương Cung Thánh Đường Vô Nhiễm Nguyên Tội (Immaculate Conception Catholic Church) tại thủ đô Washington, D.C.

Trên đường đi, có rất nhiều người đã chứng kiến, tôn kính, cầu nguyện và tôn kính Thánh Giá này. Con số người tôn kính Chúa lên đến trên 2 triệu người.


Gần đây, Thánh Giá Tạ Ơn đã dừng tại vùng Orange County lần đầu tiên. Thánh Giá đã ngự ở một nơi gọi là Arboretum trong Thánh Đường Christ Cathedral. Thánh Giá hiện diện trong Thánh Lễ buổi sáng với lời cầu nguyện cho hoà bình của nước Ukraine. Các tín hữu cùng tôn vinh, thờ lạy và cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi và chuỗi kinh Lòng Chúa Thương Xót. 

Các tín hữu đã cầu nguyện riêng và tôn kính Thánh Giá Tạ Ơn.

MỘT CẢM NGHIỆM TỐT LÀNH

Bà Susan Katzmann, một tín hữu của nhà thờ Santa Clara de Asis Catholic Church ở thành phố Yorba Linda, Nam California đã đóng một vai trò chính trong việc tổ chức đưa Thánh Giá Tạ Ơn đến hành hương ở từng giáo phận. Bà vui mừng chia sẻ rằng:

“Tôi rất cảm động khi nhìn thấy những công trình do bàn tay khó nhọc con người làm ra mà nay nhận được thành tựu mỹ mãn. Tôi ngồi trong nhà thờ, nhìn người ta tôn vinh Thánh Giá Chúa rồi tôi khóc."

Bà Susan kể rằng có một phụ nữ kể rằng bà ấy có thể cảm nhận được nhịp tim Chúa khi bà đụng đến chân của Chúa Giêsu trên Thánh Giá Tạ Ơn này.


LM Al Baca, cha phó xứ và phụ trách vấn đề Liên Tôn Giáo của giáo phận Orange đã giúp đỡ để Thánh Giá Tạ Ơn có thể viếng thăm Thánh Đường Christ Cathedral. Cha cũng rất cảm động bởi sự hiện diện của Thánh Giá Chúa. Ngài viết:

“Tôi biết cây Thánh Giá rất lớn nhưng khi nhìn thấy Thánh Giá ở trong nhà nguyện Arboretum trước Thánh Lễ thì tôi cảm động lắm. Có rất nhiều người đàn ông mạnh khoẻ rước Thánh Giá Chúa vào nhà nguyện Arboretum. Khi người ta đến viếng và cầu nguyện với Thánh Giá Tạ Ơn vào trước và sau Thánh Lễ thì tôi có thể nhìn thấy sự đổi khác nơi họ. Tôi rất xúc động khi dành thì giờ viếng Thánh Giá Chúa."

Thánh Giá Tạ Ơn đã từng viếng thăm nhiều nhà thờ của Giáo Phận Orange. Đó là:

1. Nhà thờ Annunciation Byzantine Catholic Church ở thành phố Anaheim. Tại đó, có đến 7 ngày mà các cha luân phien giảng thuyết.


2. Nhà thờ Holy Family Catholic Church ở thành phố Orange. Đã có một Thánh Lễ đặc biệt để chào mừng Thánh Giá Chúa viếng thăm.


3, 4, 5. Nhà thờ Santa Clara de Asis, nhà thờ St. Martin de Porres, Trung Tâm St. John Paul II Polish Center. Các nơi này đều ở thành phố Yorba Linda.


6. Thêm vào đó có nhà thờ St. Cecilia Catholic Church ở thành phố Tustin.

Đã có một tu viện ở miền Bắc California và các nhà thờ khác lên danh sách trong lịch trình hành hương tại tiểu bang California.

Kim Hà viết thêm:

Từ ngày 4/1/2026 đến ngày 12/1/2026, Thánh Giá Tạ Ơn đã đến viếng thăm nhà thờ Holy Spirit tại thành phố Fountain Valley. 

Từ ngày 12/1/2026 đến ngày 19/1/2026, Thánh Giá Tạ Ơn đang đến thăm nhà thờ Blessed Sacrament, thành phố Westminster.

Sau đó thì chúng tôi chưa được biết lịch trình tiếp theo. 

(Còn tiếp)


Kim Hà dịch thuật, 13/1/2026