Friday, February 6, 20265:28 PM(View: 35)
Nguồn: Eccle Ông là người tin vào khoa học. Ông là người thích lý luận. Ông nghĩ rằng đức tin là sự yếu kém. Vậy mà giờ đây Giáo Hội gọi ông là Bậc Tôi Tớ Chúa Takashi Nagai. Ông Takashi Nagai là một vị bác sĩ Y Khoa người Nhật. Ông lớn lên ở vùng Shinto. Ông say mê khoa học và gắn bó với sách vở và sự tìm tòi.
Thursday, February 5, 20266:32 PM(View: 71)
Thánh Bernadette chịu nhiều bịnh tật và đau khổ. Đó là vì Đức Mẹ đã xin chị Thánh chịu mọi sự để đền tội cho những người tội lỗi và xin ơn hoán cải cho họ
Thursday, February 5, 20266:20 PM(View: 55)
Xác của Thánh Bernadette Soubirous vẫn còn nguyên vẹn mà không phân huỷ. Thánh Bernadette Soubirous (1844–1879) được xem như một người con gái rất khiêm nhường. Đức Mẹ Maria đã hiện ra với chị Thánh trong 18 lần tại Lộ Đức, nước Pháp trong năm 1858. Dù chị được nổi tiếng nhưng chị Thánh Bernadette luôn sống một cuộc đời khiêm nhường. Chị chịu nhiều bịnh tật...
Thursday, February 5, 20266:22 AM(View: 45)
Nguồn: Medjugorje Hai nơi mà Đức Mẹ hiện ra, đó là vùng Akita, nước Nhật và làng Medjugorje,
Thursday, February 5, 20266:06 AM(View: 50)
Câu chuyện này cò vẻ hoang đường. Một người đàn ông bị cắt cái chân. Sau đó, anh ta được mọc lại cái chân khác.
Wednesday, February 4, 20268:19 PM(View: 58)
Nguồn: Eccle Tại thành phố Pompeii là một vùng quê bị núi lửa thiêu rụi, ông Bartolo đã tìm thấy sứ mạng của mình. Ông bắt đầu xây dựng một Đền Thờ và dạy giáo lý cho những người dân địa phương. Tại đó có nhiều người không biết gì về đức tin. Ông tổ chức những buỗi lần hạt Mân Côi chung. Ông dạy giáo lý cho các trẻ em. Ông thành lập các hội đoàn dâng mình...
Wednesday, February 4, 20267:58 PM(View: 60)
Nguồn: St. Joseph and St. Charbel Trước đó, ông vốn là một tư tế thờ quỷ Satan. Ông kêu cầu ma quỷ. Ông coi thường Giáo Hội. Vậy mà ngày nay Giáo Hội gọi ngài là Thánh Bartolo Longo.
Tuesday, February 3, 20267:49 PM(View: 75)
Cô Liliane nằm trong bịnh viện suốt 6 ngày. Các bác sĩ H. Matar, T. Lotfi, và F. El Hayek luân phiên chăm sóc cho cô. Họ không thể tìm ra lời giải thích cho sự ngất xỉu của cô. Phim X-rays và các cuộc thử nghiệm không cho thấy những sự bất thường.
Tuesday, February 3, 20267:27 PM(View: 82)
Có một người đàn ông gõ cửa nhà cô Liliane và nói rằng: “Đây là 18 cây nến đã được Thánh Charbel chúc phúc.”
Tuesday, February 3, 20266:55 PM(View: 71)
Sau đây là cảm nghiệm của bà Cynthia Shehadeh, một bác sĩ Y Khoa: Em bé Rosarita Sharbel Al Hashem được sinh ra tại thành phố Lebanon vào năm 2017. Ba của em là một dược sĩ, mẹ của em là một bác sĩ Y Khoa.

NGƯỜI HẤP HỐI CẦN LỜI CẦU NGUYỆN CHỨ KHÔNG PHẢI NƯỚC MẮT CỦA CHÚNG TA

Wednesday, January 14, 20268:28 PM(View: 91)

chetlanhNGƯỜI HẤP HỐI CẦN LỜI CẦU NGUYỆN CHỨ KHÔNG PHẢI NƯỚC MẮT CỦA CHÚNG TA

Trong công việc của mình, tôi thường xuyên chứng kiến cảnh gia đình đau khổ quây quần bên giường người thân đang hấp hối — điều đó hoàn toàn dễ hiểu.

Tuy nhiên, tôi cũng thường thấy rằng mỗi người chỉ chìm đắm trong nỗi đau của chính mình, mà vô tình không đem lại ích lợi thiêng liêng nào cho người đang cần lời cầu nguyện nhất trong giờ phút này.

Không ít lần, tôi nhìn thấy nỗi sợ hãi trong ánh mắt của những người sắp lìa đời — họ cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để truyền đạt điều gì đó, như đang chống cự với một thế lực vô hình, u tối.

Có một người đàn ông, khi đang hấp hối, đã thấy ma quỷ trên trần nhà. Tôi hỏi ông thấy gì và có thể mô tả không. Ông nói đó là những con quỷ đang nhảy múa, la hét, tìm cách kéo ông đi. Chúng thật kinh khủng và gây cho ông nỗi sợ hãi tột độ.

Đôi mắt ông trợn ngược, toàn thân run rẩy như đang ở trong trạng thái sốc nặng. Tôi lập tức hiểu rằng ông đang nhìn thấy các thế lực ma quỷ, những kẻ trong giờ phút cuối cùng tìm cách chiếm đoạt linh hồn ông.

Tôi nói với ông rằng ông cần phải giao hòa với Thiên Chúa và bắt đầu cầu nguyện. Tôi giúp ông nhớ lại Kinh Lạy Cha và Kinh Kính Mừng, rồi làm dấu Thánh Giá chúc lành trên trán ông.

Ông lẩm nhẩm đọc theo cách của mình, và điều đó đã giúp ích — ông dần dần trở nên bình an hơn. Ngày hôm sau, tôi đến chỉ để xác nhận rằng ông đã qua đời. Nhưng một điều kỳ diệu đã xảy ra — ông vẫn còn sống!

Tràn đầy niềm vui, tôi hiểu rằng Thiên Chúa nhân từ đến mức Ngài ban cho một số người thêm thời gian, thêm cơ hội để hoán cải. 

Một lần khác, khoảng hai tuần trước khi qua đời, một bà cụ đã nhìn thấy những nhân vật lạ. Khi tôi đang đút cho bà ăn, bà nói với tôi:
“Nhìn kìa, có mấy người đàn ông đang đứng đó.”

Tôi hỏi: “Họ đứng ở đâu? Có mấy người?”

Bà trả lời: “Hai người, đứng bên phải cô, cách khoảng một mét rưỡi.”

Tôi hỏi họ trông như thế nào. Bà nói họ mặc áo dài màu trắng, sáng chói, thắt ngang lưng bằng dây đai vàng; tóc trắng nhưng ngắn.

Tôi hỏi: “Họ đang làm gì?”

Bà đáp: “Không làm gì cả, chỉ đứng nhìn, quan sát và ghi chép vào một cuốn Sách.”

Tôi hỏi: “Ghi vào Sách nào?”

Bà nói họ chỉ quan sát và ghi lại, không nói gì, không mỉm cười — chỉ ghi lại những gì họ thấy, không phán xét.

Tôi biết đó là các Thiên Thần của Thiên Chúa, bởi Kinh Thánh cũng nói rằng mọi việc làm của chúng ta đều được ghi chép trong Sách Sự Sống, và từ đó chúng ta sẽ bị xét xử.

Tôi có thể kể thêm rất nhiều trường hợp như vậy, nhưng những câu chuyện này đủ để cho thấy cả hai mặt — ánh sáng và bóng tối — tùy theo tình trạng linh hồn của con người.

Khi ở bên người hấp hối, tôi thường âm thầm đọc Chuỗi Lòng Thương Xót Chúa, Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng, hoặc Kinh Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, và làm dấu Thánh Giá chúc lành trên trán họ, đọc:

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
Tôi đọc nhiều lời kinh khác nhau mà Chúa Thánh Thần, qua các Thiên Thần, gợi lên trong lòng tôi.

Tôi thấy rằng điều đó luôn mang lại ích lợi lớn lao — giúp họ được cứu khỏi cái chết trong tình trạng tội lỗi; nhiều người hoặc ra đi trong bình an, hoặc cái chết của họ được “hoãn lại”, để họ kịp làm hòa với gia đình và, trên hết, với Thiên Chúa.

Bởi vì không tha thứ cho tha nhân thì cũng không thể giao hòa với Thiên Chúa.

Và dù có thể một số người cho rằng tôi hơi cứng rắn, nhưng tôi khuyến khích mọi người hãy cầu nguyện bên cạnh người hấp hối thay vì chỉ khóc lóc, bởi nước mắt đã có thời gian của nó — khi họ còn sống.

Đừng từ chối họ Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân, và hãy mời linh mục đến — các ngài luôn sẵn sàng mang đến sự trợ giúp thiêng liêng.

Trước ngưỡng cửa của sự sống đời đời, điều họ cần là lời cầu nguyện — một hành vi của tha thứ, lòng nhân hậu, tình yêu và sự giao hòa, và có thể trở thành hoa trái của nhiều cuộc hoán cải trong gia đình.

Lạy Chúa, xin cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời,
và ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên các linh hồn ấy.
Xin cho các linh hồn nhờ lòng thương xót Chúa
được an nghỉ trong bình an đời đời. Amen.

Ai bằng Thiên Chúa 

LỜI CẦU NGUYỆN
CHO NGƯỜI HẤP HỐI VÀ NHỮNG AI ĐANG CANH THỨC BÊN HỌ

Lạy Thiên Chúa Toàn Năng,
Cha giàu lòng thương xót và là nguồn mạch sự sống,
con đứng trước Nhan Ngài trong thinh lặng,
trong giờ phút không còn thuộc về thời gian,
nhưng chạm đến cõi vĩnh hằng.

Con xin phó dâng lên Ngài
tất cả những người đang hấp hối —
những người con biết và những người chỉ mình Ngài biết tên.

Con phó dâng những ai ra đi trong bình an
và những ai ra đi trong sợ hãi;
những ai có đức tin
và những ai chỉ trong giây phút cuối cùng mới bắt đầu tìm kiếm Ngài.

Lạy Đức Giêsu Kitô,
Chúa là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống.
Chúa đã đi qua bóng tối của sự chết
để không một linh hồn nào phải bước vào đó một mình.

Xin ở gần những ai đang đứng trước ngưỡng cửa ra đi.
Nếu lòng họ đầy sợ hãi.

Xin ban cho họ bình an của Chúa.
Nếu họ nặng gánh tội lỗi —
Xin rửa sạch họ bằng Máu Thánh Chúa.

Nếu họ lạc lối, xin cầm tay họ.
Lạy Chúa,
trong giờ phút này, lời lẽ trần gian không còn ý nghĩa,
thành tích, địa vị cũng không còn giá trị.
Chỉ còn lại tình yêu
và lòng thương xót lớn hơn mọi tội lỗi.

Lạy Chúa Thánh Thần,
Đấng An Ủi các linh hồn,
xin ngự xuống trên những người hấp hối.
Xin nhắc họ nhớ đến mọi điều thiện hảo.

Xin khơi dậy lòng ăn năn.
Xin đánh thức niềm tín thác,
dù chỉ là một tia lửa nhỏ bé.

Nếu họ không còn biết cầu nguyện —
xin chính Ngài cầu nguyện trong họ.

Nếu họ không còn nói được —
xin đón nhận những tiếng thở dài của họ.

Nếu họ không còn khả năng ăn năn —
xin lấy lòng thương xót mà bù đắp.

Các Thiên Thần của Thiên Chúa,
xin bao bọc họ trong ánh sáng.

Các Thiên Thần Bản Mệnh,
xin đừng rời xa họ dù chỉ trong chốc lát.

Thánh Micae Tổng Lãnh Thiên Thần,
xin bảo vệ họ trong trận chiến sau cùng.
Xin xua tan mọi bóng tối, mọi dối trá,
mọi tuyệt vọng.

Lạy Đức Maria, Mẹ của Lòng Thương Xót, Mẹ Sầu Bi,
Đấng đã đứng dưới chân Thánh Giá,
xin ở bên họ trong giờ phút này.
Xin ẵm lấy linh hồn họ
và dẫn đưa họ đến Trái Tim Chúa Giêsu.

Lạy Chúa,
nếu ai đó còn cần thời gian, xin ban thêm thời gian.
Nếu cần giao hòa, xin mở lòng người ta.
Nếu cần tha thứ, xin ban ơn biết tha thứ.

Vì Chúa không muốn kẻ tội lỗi phải chết,
nhưng muốn họ hoán cải và được sống.

Con cũng xin phó dâng lên Chúa
những người đang canh thức bên giường người hấp hối:
gia đình, thân nhân, người chăm sóc, nhân viên y tế.

Xin dạy họ biết cầu nguyện thay vì tuyệt vọng.
Xin ban cho họ lòng can đảm của đức tin thay cho bất lực.
Xin cho sự hiện diện của họ trở thành ánh sáng,
chứ không là gánh nặng.

Lạy Chúa,
xin đón nhận các linh hồn đã qua đời vào Nước Trời.

Xin ban cho họ bình an
mà trần gian không thể ban tặng.

Lạy Chúa, xin cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời,
và ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên các linh hồn ấy.

Xin cho các linh hồn nhờ lòng thương xót Chúa
được an nghỉ trong bình an đời đời.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con tín thác nơi Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con phó dâng cho Chúa mọi linh hồn.

Lạy Chúa Giêsu, xin là tất cả trong giờ phút lâm chung. Amen.