Friday, February 6, 20265:28 PM(View: 35)
Nguồn: Eccle Ông là người tin vào khoa học. Ông là người thích lý luận. Ông nghĩ rằng đức tin là sự yếu kém. Vậy mà giờ đây Giáo Hội gọi ông là Bậc Tôi Tớ Chúa Takashi Nagai. Ông Takashi Nagai là một vị bác sĩ Y Khoa người Nhật. Ông lớn lên ở vùng Shinto. Ông say mê khoa học và gắn bó với sách vở và sự tìm tòi.
Thursday, February 5, 20266:32 PM(View: 74)
Thánh Bernadette chịu nhiều bịnh tật và đau khổ. Đó là vì Đức Mẹ đã xin chị Thánh chịu mọi sự để đền tội cho những người tội lỗi và xin ơn hoán cải cho họ
Thursday, February 5, 20266:20 PM(View: 57)
Xác của Thánh Bernadette Soubirous vẫn còn nguyên vẹn mà không phân huỷ. Thánh Bernadette Soubirous (1844–1879) được xem như một người con gái rất khiêm nhường. Đức Mẹ Maria đã hiện ra với chị Thánh trong 18 lần tại Lộ Đức, nước Pháp trong năm 1858. Dù chị được nổi tiếng nhưng chị Thánh Bernadette luôn sống một cuộc đời khiêm nhường. Chị chịu nhiều bịnh tật...
Thursday, February 5, 20266:22 AM(View: 48)
Nguồn: Medjugorje Hai nơi mà Đức Mẹ hiện ra, đó là vùng Akita, nước Nhật và làng Medjugorje,
Thursday, February 5, 20266:06 AM(View: 52)
Câu chuyện này cò vẻ hoang đường. Một người đàn ông bị cắt cái chân. Sau đó, anh ta được mọc lại cái chân khác.
Wednesday, February 4, 20268:19 PM(View: 61)
Nguồn: Eccle Tại thành phố Pompeii là một vùng quê bị núi lửa thiêu rụi, ông Bartolo đã tìm thấy sứ mạng của mình. Ông bắt đầu xây dựng một Đền Thờ và dạy giáo lý cho những người dân địa phương. Tại đó có nhiều người không biết gì về đức tin. Ông tổ chức những buỗi lần hạt Mân Côi chung. Ông dạy giáo lý cho các trẻ em. Ông thành lập các hội đoàn dâng mình...
Wednesday, February 4, 20267:58 PM(View: 62)
Nguồn: St. Joseph and St. Charbel Trước đó, ông vốn là một tư tế thờ quỷ Satan. Ông kêu cầu ma quỷ. Ông coi thường Giáo Hội. Vậy mà ngày nay Giáo Hội gọi ngài là Thánh Bartolo Longo.
Tuesday, February 3, 20267:49 PM(View: 76)
Cô Liliane nằm trong bịnh viện suốt 6 ngày. Các bác sĩ H. Matar, T. Lotfi, và F. El Hayek luân phiên chăm sóc cho cô. Họ không thể tìm ra lời giải thích cho sự ngất xỉu của cô. Phim X-rays và các cuộc thử nghiệm không cho thấy những sự bất thường.
Tuesday, February 3, 20267:27 PM(View: 82)
Có một người đàn ông gõ cửa nhà cô Liliane và nói rằng: “Đây là 18 cây nến đã được Thánh Charbel chúc phúc.”
Tuesday, February 3, 20266:55 PM(View: 72)
Sau đây là cảm nghiệm của bà Cynthia Shehadeh, một bác sĩ Y Khoa: Em bé Rosarita Sharbel Al Hashem được sinh ra tại thành phố Lebanon vào năm 2017. Ba của em là một dược sĩ, mẹ của em là một bác sĩ Y Khoa.

CN 8408: THÁNH GIÁ TẠ ƠN CHỮA LÀNH (10)

Thursday, January 15, 20264:07 AM(View: 85)

CN 8408: THÁNH GIÁ TẠ ƠN CHỮA LÀNH (10)
CROSSOFGRATITUDE2

Một cô bạn trẻ của tôi là cô Như Mai đã text cho tôi kể về chuyện cảm nghiệm chữa lành của người bạn của cô:

Em có bà chị tên Lan Hương năm nay 70 tuổi. Chị là bạn học của chị ruột em.

Sáng nay 14/1/2026, chị Lan Hương đi viếng Thánh Giá và được Chúa chữa lành nên chị ấy mừng quá gọi và báo tin cho em. Bằng chứng sống là chị đã quỳ được sau bao nhiêu năm trời không thể quỳ. Trước đây bác sĩ còn đòi cưa chân chị.

Chị ấy là người mà vào sáng ngày Thứ Tư, 14/1/2026 đã tới nhà thờ Blessed Sacrament Catholic Church ở thành phố Westminster, California để cầu nguyện. Chị nhận được ơn lạ vì Chúa đã chữa lành cái chân đã bị mổ.

Trong chân của chị có 9 cái lò xo (stent). Cả 9 cái lò xo (stent) gắn vào chân trái. Đó là loại lò xo có kích cỡ lớn hơn stent gắn vào động mạch tim. Bây giờ chị có cảm giác như những lò xo ấy không còn nữa.


Trước đó thi chân trái của chị bị đau rất nhiều nên không thể quỳ được mà cũng không thể lên cầu thang bình thường được. 

Sáng nay chị đi viếng Thánh giá. Vừa ngồi xuống thì chị thấy hình ảnh Cha Thánh Pio như đang nhìn chị. Chị cảm thấy một cảm giác rất lạ như có một sự hiện diện linh thiêng của ngài trước mặt chị. Chị thầm cầu xin:

”Thưa Cha Thánh Padre Pio, xin Cha cầu với Chúa cho con đi đứng được đàng hoàng đi ạ. Con nghĩ là cha xin Chúa thì Chúa ban cho con ơn lành đó."

Sau đấy thì chị đi lên hôn Thánh Giá. Lập tức thì chị quỳ xuống được. Chị bạn là chị Sơn đã chụp hình chị Hương quỳ.

Chị Hương quá sức ngạc nhiên và mừng rỡ. Thế là chị trở lại chỗ cũ và quỳ xuống bên cạnh chị Sơn. Chị cảm động và xin lỗi Chúa. Còn Cha Thánh Pio thì như đang đứng trước mặt chị và nhìn chị.

Chị Hương cứ xin lỗi Chúa. Chị cảm thấy không còn đau nữa. Lúc nào cũng vậy từ khi xuống giường là chân trái chị không được bình thường. Nhưng bây giờ chị cảm thấy 9 cái lò xo trong chân dường như không còn nữa.

Cách đây 4 năm chị đã bị mổ chân trái. Bác sĩ đã mổ từ trên cổ chị và đặt 9 cái lò xo vào chân để chống đông máu (blood clots). Bây giờ chị có thể lên cầu thang bằng hai chân rồi. Tạ ơn Chúa! Tạ ơn Cha Thánh Pio!


Mọi lần cái chân bị tật của chị nó làm chị bị tê và gây cho chị nhiều đau đớn. Bây giờ thì chị hết đau rồi. Chị ấy vui mừng lắm nên tạ ơn Chúa luôn mãi.


Khi Thánh Giá Tạ Ơn tới nhà thờ Tustin em có báo tin cho chị ấy và chị ấy đã đi viếng Thành Gía 2 lần.

Đến lần này khi chị không định đi thì chị Ngọc Sơn tới rủ đi. Chính chị Ngọc Sơn cũng ngạc nhiên và chị ấy đã chụp hình chị Lan Hương khi thấy chị ấy quỳ bên Thánh Giá.

Tạ Ơn Thánh Giá Tạ Ơn đã chữa lành cho chị Lan Hương.

Kim Hà, 15/1/2026