Monday, February 16, 202612:55 PM(View: 49)
Sáng nay, 16/2/2026 và cũng là ngày 30 Tết Âm Lịch thì trời Nam California bỗng trở mưa và khí trời lạnh cóng. Vì trời mưa nên mọi hoạt động ngoài trời như dừng lại.
Monday, February 16, 202611:46 AM(View: 55)
Lạy Chúa Thánh Thần, Đấng thấu suốt tận đáy lòng con và biết mọi ngóc ngách trong tâm hồn con, con cầu xin Ngài soi sang những điều con đã giấu kín ngay cả với chính mình. Xin nhắc lại cho con những tội lỗi con đã quên. Xin nhắc lại cho lương tâm con những thất bại con đã biện minh. Xin nhắc lại cho con những khoảnh khắc con chọn sự thoải mái thay vì lòng bác ái, im lặng thay
Monday, February 16, 202611:41 AM(View: 44)
Bây giờ tôi biết một số người trong các bạn đang nghĩ gì. Các bạn đang nghĩ;
Monday, February 16, 202611:37 AM(View: 42)
Trường hợp thứ ba có lẽ là trường hợp đáng lo ngại nhất vì nó liên quan đến một tội lỗi mà hầu hết mọi người thậm chí không nhận ra đó là tội lỗi. Chuyện xảy ra vào năm 1955. Một người đàn ông tên Antonio, một luật sư đến từ Rome, đã đến gặp Cha Pio để xưng tội theo cách mà ông ta mong đợi. Antonio 60 tuổi, một người đàn ông có học thức và hiểu biết sâu sắc, một người đã ...
Sunday, February 15, 20269:40 PM(View: 51)
Một tội lỗi được tha thứ là tội lỗi đã được mang đến phòng xưng tội, được nói ra, được ăn năn hối lỗi và được tha thứ bởi một linh mục hành động nhân danh Chúa Kitô. Một tội lỗi được tha thứ đã biến mất, được xóa sạch như thể nó chưa từng xảy ra. Nhưng một tội lỗi bị lãng quên là một tội lỗi vẫn tồn tại trong tâm hồn bạn, vẫn mang đầy đủ sức nặng của nó, vẫn giữ nguyên hậu quả...
Sunday, February 15, 20269:37 PM(View: 54)
Cha Pio cảnh báo từng người quỳ gối trước ngài về một điều quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Không phải ngoại tình, không phải giết người, thậm chí không phải phạm thượng.
Sunday, February 15, 20261:11 PM(View: 68)
Sóng Biển xin đăng bài hay mới đọc xong thấy khiếp sợ thật. Nội dung (ở phần dưới) chỉ rõ cho thấy: Tội thiếu xót quên xưng giống như mắt xích mỗi ngày chồng chất dài thêm ra và nặng thêm lên theo năm tháng sống trên đời, rồi cột chặt chúng ta lại nơi thanh luyện theo thời gian cho tới tận thế để cân xứng với tội quên xưng hay quên chưa ăn năn xét mình kỹ để xưng tội "các...
Sunday, February 15, 20261:02 PM(View: 64)
Kinh Mân Côi: Điều Kiện Đền Bù Thật Dễ Để Cứu Linh Hồn Đáng Lẽ Phải "Ở Thanh Luyện Ngục cho Đến Tận Thế" Trong cuốn “Jacinta of Fatima” của cha Fernando Leite, S.J. (Jacinta de Fátima - Fernando Leite, pag. 78: Sobre Amelia), có diễn giải sơ qua một chút về trường hợp của cô Amelia ở Fatima, được Đức Mẹ tiết lộ cho biết phải chịu...
Sunday, February 15, 202612:42 PM(View: 70)
Mỗi năm khi gần đến Tết Nguyên Đán thì lòng tôi lại rộn rã nhớ về những kỷ niệm của ngày Tết tại quê nhà, nhớ mẹ hiền nay đã ra đi, nhớ gia đình của thời thơ ấu, dù nghèo mà an vui và hạnh phúc.
Sunday, February 15, 202611:58 AM(View: 79)
Rồi cơn đại dịch đến làm cho đất nước Bồ Đào Nha bị quét sạch. Thị nhân Francisco chết trước. Cô bé Jacinta đã nhìn thấy anh mình chịu đau khổ nên cô hiến dâng sự đau khổ của mình để cầu cho những người có tội.

CN 8417: VỀ THÁNH GIÁ TẠ ƠN, THE CROSS OF GRATITUDE (14)

Saturday, January 17, 20261:47 PM(View: 174)

crossofgratitude1CN 8417: VỀ THÁNH GIÁ TẠ ƠN, THE CROSS OF GRATITUDE (14)

LNĐ: Sau đây là Lá Thư Từ Linh Mục Quản Xứ, LM Giuse Charles Trần Ngọc Chung. Con xin phép cha Chung để trích đăng bài này hầu truyền bá về Cây Thánh Gía Tạ Ơn này. (KH)

Ngày 13 tháng 1, 2026

Quý ông bà và anh chị em rất thân mến trong Đức Kitô,

Thiên Chúa không bao giờ ngừng làm chúng ta ngạc nhiên!

Tạ ơn Thiên Chúa vì tuần lễ vừa qua muôn vàn hồng ân và tràn đầy niềm vui của Chúa đã tuôn đổ xuống Giáo Xứ Thánh Linh chúng ta. Qua những ân sủng ấy, chúng ta một lần nữa được nhắc nhớ rằng Thiên Chúa luôn gần gũi và quan tâm đến mỗi người chúng ta.

Trong suốt bảy ngày vừa qua, Thánh Giá Tạ Ơn hiện diện trước bàn thờ. Nhiều giáo dân trong cộng đoàn đã đến cầu nguyện cách sốt sắng, cùng với hàng ngàn khách hành hương từ khắp miền Nam California: Los Angeles, San Bernardino và San Diego. Ngay cả những người không phải là Công Giáo cũng bước vào nhà thờ trong sự thinh lặng và cung kính để cầu xin. Nhà thờ của chúng ta thực sự trở thành một nơi hành hương, nơi nhiều tâm hồn được tác động do lòng Chúa thương xót.

Có người đến chỉ để đứng trước Thánh Giá. Có người đến để chạm vào Thánh Giá. Có người mang theo những vết thương và gánh nặng không thể diễn tả bằng lời. Và nhiều người ra về với những vết thương lòng được chữa lành, tìm lại được sự bình an trong tâm hồn.

Sự hiện diện của Thánh Giá Tạ Ơn đã thắp lên một ngọn lửa bừng sáng trong cộng đoàn chúng ta — ngọn lửa của cầu nguyện, lòng biết ơn và sự hiệp nhất. Qua các Thánh Lễ, Chầu Thánh Thể, những bài chia sẻ của quý cha, Kinh Lòng Chúa Thương Xót, và bài suy niệm thật đặc biệt của 14 Chặng Đàng Thánh Giá gắn liền với đời sống hằng ngày, mỗi người được mời gọi dừng lại và nhìn lại cuộc đời mình. Rất nhiều tâm hồn đã được lay động. Thánh Giá trở thành người bạn đồng hành thinh lặng, nhắc nhở chúng ta rằng mọi niềm hy vọng và bình an đều bắt nguồn từ Thánh Giá Đức Kitô.

Và có lẽ không ai có thể quên được cuộc rước Thánh Giá Tạ Ơn dưới ánh nến trong đêm tối của ngày Thứ Sáu. Giữa bầu khí cầu nguyện và ánh sáng lung linh, chúng ta được nhắc nhớ rằng ngay cả trong bóng tối, chúng ta không bao giờ đi một mình. Mỗi bước chân không chỉ là sự đồng hành với Chúa Giêsu trên đường Thập Giá, mà còn là lời đáp trả của trái tim biết ơn, là lúc để buông bỏ lo âu và mở lòng đón nhận ơn bình an mà Ngài ban tặng.

Con xin chia sẻ hai ơn mà Chúa đã ban để nhắc nhở rằng Thiên Chúa vẫn đang âm thầm hoạt động trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta.

Một gia đình gồm mười một người đã đến nhà thờ. Khi họ cầu nguyện trước Thánh Giá, người mẹ đã nhận lãnh một ân sủng đặc biệt: bà chợt thấy Đức Mẹ Maria đứng bên thánh giá Chúa Giêsu. Bà vô cùng xúc động và tràn đầy lòng tạ ơn Chúa.

Một ân sủng khác là trường hợp của một cặp vợ chồng đang gặp khủng hoảng nghiêm trọng trong đời sống hôn nhân và đứng bên bờ đổ vỡ. Họ đang định gặp luật sư để lo việc ly dị. Họ cầu nguyện trước Thánh Giá Tạ Ơn, và Chúa đã chạm đến tâm hồn họ. Khi trở về nhà, họ đã nói chuyện với nhau cách chân thành, biết lắng nghe, hạ thấp cái tôi của mình, và chọn con đường hòa giải và yêu thương nhau.

Con xin bày tỏ lòng tri ân chân thành đến quý ông bà và anh chị em trong các hội đoàn và ban ngành. Nhờ sự tận tụy và hy sinh của quý ông bà và anh chị em, cửa nhà thờ đã được mở đến tận đêm khuya, đón tiếp tất cả những ai đang tìm kiếm một nơi cầu nguyện và bình an. Con cũng cảm ơn các vị ân nhân đã quảng đại đóng góp và ủng hộ phần thực phẩm và nước uống.

Nguyện xin ngọn lửa của yêu mến, đức tin, và sự hiệp nhất được Thánh Giá Tạ Ơn khơi lên trong tuần lễ thánh thiêng vừa qua, tiếp tục cháy sáng trong tâm hồn mỗi người. Và xin Đức Mẹ Ban Ơn luôn che chở giáo xứ Thánh Linh thân yêu của chúng ta. Xin Mẹ an ủi những ai đang đau khổ và khao khát bình an. Nhờ sự dẫn dắt yêu thương của Mẹ, xin cho chúng ta biết tín thác nhiều hơn, yêu thương hơn, quảng đại hơn, và bước theo Chúa Giêsu vững vàng hơn trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống.


Với tâm tình tri ân,
Cha Giuse Trần Ngọc Chung

Linh Mục Quản Xứ