CN 8443: THÁNH CHARBEL CỨU EM BÉ
Lại có thêm một phép lạ nữa do Thánh Charbel chữa lành em bé tên Bassem. Thánh Charbel đã từng nói rằng:
"Những ai muốn được tôi giúp đỡ thì hãy đến với tôi cùng với đức tin và lòng tin tưởng mà không nghi ngờ. Tại nơi này tôi luôn hiện diện."
Phép lạ đã xẩy ra với em bé Bassem vào ngày 22/8/2019 trong một Thánh Lễ ở vùng Annaya. Hôm ấy, một người bà đã cho cháu trai của bà nuốt những cục đất lấy ra từ ngôi mộ của Thánh Charbel. Rồi hai bà cháu cùng đi hành hương với các khách hành hương khác. Sau đó họ tham dự Thánh Lễ.
Em bé Basssem Zakaria Mussalli vốn là người nước Syria. Em sinh năm 2017. Em bị nhiều tật bịnh, nhất là em bị bịnh kinh phong từ khi mới sinh ra. Cha mẹ em đã ly dị nhau. Họ vốn là người Hồi Giáo. Họ xuất thân từ vùng Rastan, Homs, nước Syria.
Em Basssem được bà ngoại chăm sóc. Bà tên là Khadija. Bà sống tại vùng Nahr Ibrahim, nước Lebanon. Mẹ của em thì đã tái hôn.
Bà ngoại em đã nghe biết nhiều về Thánh Charbel. Thế là bà quyết định đi đến vùng Annaya vào ngày 22/8 để tham dự buổi rước kiệu kính Thánh Charbel vào mỗi ngày 22 hàng tháng.
Đoàn người hành hương rất sốt sắng. Khi đến được ngôi mộ của Thánh Charbel thì bà bốc mấy cục đất và bỏ vào miệng của đứa cháu vi bà tin Thánh Charbel sẽ chữa lành cho cháu của bà. Lúc ấy thì bé Basssem đang nằm trong tay của bà. Cháu rất ốm yếu và không tỏ phản ứng gì.
Có một người phụ nữ trẻ tên là Ellen Auad đã thương xót cháu của bà. Cô ta đưa cho bà một chai dầu và xức dầu lên đầu và đôi tay của em bé trong Thánh Lễ.
Thế là phép lạ xẩy ra. Ngay lúc ấy thì bé Basssem bắt đầu cử động hai bàn tay và đôi chân. Em nói ú ớ. Cả một cộng đoàn vui mừng khôn xiết. Họ tạ ơn Chúa đã ban hồng ân cho cháu Basssem.
Sau Thánh Lễ có nhiều tín hữu sốt sắng đến tìm linh mục Louis Matara để báo cáo về phép lạ xẩy ra đúng vào ngày 22/8/2019. Các phép lạ cứ tiếp tục xẩy ra là do Thánh Charbel cầu bầu cho nhân loại trước Toà Chúa.
Kim Hà, 25/1/2026








