CN 8444: XÂY CẦU ĐỂ LẠI CHO MỌI NGƯỜI
Tôi đã dịch một bài cảm nghiệm CN 8435 nói về việc Thánh Gonzalo Amarante đã xây một cây cầu đã để giúp cho mọi người đi ngang qua một dòng sông lớn và thường có sóng gió. Câu chuyện mà thánh Gonzalo do Amarante xây cây cầu đá để giúp xây dựng để giúp đỡ mọi người là một câu chuyện của lòng tốt và lòng tin tưởng nơi Chúa.
Thánh Gonzalo de Amarante được sinh ra vào năm 1187, tại vùng Tagilde ở gần Guimarães, nước Bồ Đào Nha. Ngay từ khi còn nhỏ tuổi, ngài đã nổi tiếng là có giàu lòng thương xót và yêu mến những người nghèo.
Một phóng viên nhà báo Chronicles of the Santa Cruz of Coimbra đã viết về ngài như sau:
“Thật sự thì không phải ngài có bàn tay mạnh mẽ để xây cây cầu nhưng ngài có đức tin của người công chính."
Người ta xưng tụng và cảm tạ ngài:
"Thánh Gonzalo không có vàng bạc nhưng ngài có Chúa."
Câu chuyện Thánh Gonzalo do Amarante xây cầu cho thấy rằng công việc của Chúa không luôn xuất phát từ những con người giầu có mà từ những người có đức tin mạnh mẽ. Thật sự thì Thánh Nhân không có tiền bạc, không có tiếng tăm hay không có lập trường chính trị gì. Thế mà ngài lại làm được một việc làm lớn lao và đem lại lợi ích dài lâu cho xã hội loài người.
Ngài đã bắt đầu một việc làm vĩ đại với trái tim đong đầy lòng mến. Ngài thực sự có lòng tín thác và có đức tin tuyệt đối trong sự Quan Phòng của Thiên Chúa. Phép lạ xây cầu dạy chúng ta rằng:
Dưới đôi mắt của Chúa điều quan trọng không phải là vật chất mà là ý tưởng tốt lành. Ngài có đức tin đơn sơ, lòng tín thác vô bờ rằng Chúa có thể làm được bất cứ chuyện gì.
Một tờ giấy, một tượng trung của sự nghèo nàn, thế mà lại nặng hơn cả vàng ròng khi mà nó ở trong đôi tay của Thiên Chúa Quan Phòng.
Trong cuộc sống thiêng liêng, những gì mà thế gian cho rằng dễ vỡ, yếu nhược và vô ích thì lại có thế giá khi ta dâng lên Chúa với tình yêu và đức tin.
Thánh Gonzalo không chỉ xây một cây cầu bằng đá nhưng ngài xây một cây cầu của Lòng Chúa Thương Xót giữa loài người, giữa sự đau khổ của con người và hành động thánh thiêng của Thiên Chúa.
Xin bạn hãy dùng cuộc đời của mình để tuyên xưng rằng Chúa tiếp tục làm việc trong những tâm hồn khiêm nhường.
Trong cân lượng đong đếm của Chúa thì đức tin của người nghèo còn nặng hơn vàng bạc của người giầu. Không phải là bạn có nhiều bao nhiêu mà là bạn có đang tín thác vào Chúa hay không?
Kim Hà, 25/1/2026









