CN 8470: ĐƯỢC ƠN HOÁN CẢI TẠI MEDJUGORJE (1)
Nguồn: Mysticpost
Cô Valentina, 29 tuổi. Cô đến nước Mỹ từ nước Ukraine. Trông vẻ bên ngoài ai cũng tưởng rằng cô ấy là một cô gái bình thường nhưng cuộc đời của cô thì rất khác thường.
Cô vốn là một người vô thần. Cô lớn lên trong chế độ Cộng Sản. Cô nghèo khổ và trong lòng thì trống rỗng vì không có đời sống tâm linh.
Một ngày kia, cô được nhận vào để sống ở nước Mỹ. Lúc đó cô chỉ mới có 18 tuổi. Khi ở nước Ukraine thì cô làm nghề cắt tóc. Lúc đầu thì cô không biết một câu tiếng Anh nào cả. Cô cảm thấy chán nản vì cuộc sống khó khăn. Cô luôn cảm thấy có một sự trống rỗng trong tâm hồn.
Cô tự hỏi mình giống như Nữ Vương Hoà Bình đã từng hỏi mọi người:
"Các con hãy ngừng lại một giây phút và suy nghĩ về con người của mình. Các con làm gì trong cuộc sống trần gian này? Rồi các con hãy nghĩ về thế giới vĩnh cửu. Các con muốn làm những điều gì?"
Cô Valentina suy nghĩ về sự đen tối và trống rỗng trong linh hồn cô. Rồi cô nghĩ về việc bà nội của cô luôn cầu nguyện. Cô thầm thì cầu xin Chúa:
"Lạy Chúa, nếu Chúa hiện hữu, nếu Chúa là một người Cha thì xin Chúa cho con biết con phải làm những gì."
Qua lời cầu này thì cô cảm thấy có sự bình anh trong trái tim. Đức tin của cô được củng cố. Từng ngày một, cô Valentina trở thành một người Công Giáo ngoan đạo.
Một ngày kia, cô gặp một số khách hành hương trở về từ làng Medjugorje. Những cảm nghiệm đánh động của họ làm cho cô cảm thấy ước ao được đến Medjugorje. Thế là vào năm 2007, cô đã đến nơi này. Cô cảm thấy được sự hiện diện của Đức Mẹ.
Khi cô cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi ở tượng Chúa Giêsu Phục Sinh thì cô bỗng thấy rằng nhiệm vụ của mình là phải cầu nguyện cho giới trẻ ở nước Ukraine. Cô bèn cầu xin Thiên Chúa quan phòng chúc phúc cho nước Ukraine và dân tộc này.
Năm 2008 cô tổ chức cuộc hành hương cho giới trẻ ở trong giáo xứ của cô. Từ đó cô tìm được ơn gọi của mình.
Một ngày kia, khi cô từ nhà thờ trở về nhà trọ ở làng Medjugorje, cô cảm thấy lòng vui vẻ. Bỗng dưng cô gặp một người đàn ông lạ. Ông ta nói:
“Xin cô tha lỗi cho tôi vì điều mà tôi sắp nói có vẻ ngu dốt. Tôi có cảm tưởng là cô được Chúa kêu gọi để đem những người trẻ ở quê hương cô đến với Đức Mẹ Maria. Tôi cũng muốn giúp đỡ cho sứ mệnh này."
Cô Valentina không thể tin ở tai mình. Trước đó ít lâu, cô đã xin Chúa ban cho cô sứ mệnh này ở trước tượng Chúa Giê su Phục Sinh. Thế là cô bắt đầu sứ mệnh giúp người trẻ và đáp lời kêu gọi của Chúa và Đức Mẹ Maria.
Cô dâng lên Chúa trái tim, tuổi trẻ và sự quyết định của mình. Cô cầu xin Chúa Thánh Thần xức dầu cho cô và mở rộng trái tim mọi người. Thế là cô bắt đầu dùng nhiều thời giờ để cầu nguyện và xin Chúa hướng dẫn cô.
(Còn tiếp)
Kim Hà, 1/2/2026








