CN 8476: THÁNH GIUSE CUPERTINO
Ngài rất chậm chạp. Ngài bị người đời chế nhạo. Ngài đi thi thì bị rớt. Vậy mà giờ đây Giáo Hội Công Giáo gọi ngài là Thánh Giuse Cupertino.
Thánh Joseph được sinh ra năm 1603. Gia đình ngài rất nghèo và ngài thường bị người ta nhạo cười. Cha ngài chết trong nợ nần. Gia đình ngài rất nghèo nên các chủ nợ cố gắng đuổi gia đình ngài đi trong khi mẹ ngài đang đau đẻ.
Ngay từ khi còn bé, cuộc đời ngài là một sự từ chối. Khi còn trẻ, ngài gặp nhiều khó khăn. Ngài không thể tập trung tư tưởng được. Ngài quên mọi điều. Ngài nói chuyện không rõ ràng. Người ta bảo ngài là kẻ lười biếng hay kẻ ngu đần. Không ai đánh giá cao về ngài. Ngài muốn đi tu nhưng mọi cánh cửa của tu viện đều đóng lại.
Dòng Capuchins không nhận, Dòng Phanxico không nhận. Ngài vụng về và ngu dốt. Có một điều là ngài rất yêu mến Chúa. Dần dà, vì thương hại ngài nên Dòng Phanxico đã cho phép ngài vào Dòng để làm một người sai vặt chứ không phải là để làm học trò.
Ngài dọn dẹp các đống rơm và quét dọn. Dường như người ta xem ngài như một người vô hình. Và ở đó, Chúa tìm thấy ngài.
Khi ngài cầu nguyện thì có điều phi thường xẩy ra. Ngài không còn biết đến cõi trần gian nữa. Thân xác ngài được nâng cao lên vài tấc rồi vài thước.
Có khi ngài được bay lên cao để những đám đông được nhìn thấy. Chuông rung lên, các ca đoàn hát, Danh Chúa Giêsu được nhắc đến.
Thật sự thì ngài cứ bay cao mà ngài không thể làm gì để ngừng việc ấy được. Ngài cảm thấy mắc cở. Khi người đời ưa thích thì Thánh Giuse cầu xin Chúa dấu ngài đi. Danh vọng làm cho ngài hoảng sợ. Sự chú ý của người đời làm cho ngài lo lắng. Trong lòng ngài chỉ muốn đừng ai nhận biết mình.
Thật là mỉa mai khi một con người không thể thi đậu được nhưng lại nổi tiếng vì làm các phép lạ. Giáo Hội thử thách ngài bằng những câu hỏi về thần học. Vậy mà ngài lại biết rành rọt. Rồi ngài được thụ phong linh mục vì Chúa muốn như thế.
Ngài tỏ ra rất khiêm nhường. Bởi vì đám đông tò mò nên ngài thường hay bị các bề trên nhốt lại và cho đổi đi từ tu viện này đến tu viện khác. Ngài bị dấu kín trong nhiều năm. Ngài vâng lời mà không hề than van. Ngài chấp nhận sự cô đơn như là một phương tiện để làm việc thống hối. Ngài vui thích đời sống thinh lặng.
Thế giới cho rằng ngài kỳ cục nhưng Chúa lại gọi ngài là người yêu dấu. Thánh Joseph of Cupertino dạy chúng ta rằng:
Sự thánh thiện không phải là sự thông minh. Chúa không cần sự giỏi giang của chúng ta. Ngài muốn chúng ta thần phục Ngài.
Khuyết điểm của bạn không sao mà là mời gọi ân sủng.
Nếu bạn cảm thấy không ai hiểu mình, nếu bạn bị khủng hoảng mà không thể tập trung tư tưởng được.
Nếu bạn cảm thấy mình quá đáng hay không đủ tài năng thì vị thánh này nhắc nhở cho chúng ta biết rằng Chúa rất vui khi nâng đỡ những người yếu kém.
Lạy Thánh Joseph thành Cupertino, cầu cho chúng con. Amen.
Kim Hà, 2/1/2026








