CN 8490: BẬC TÔI TỚ CHÚA TAKASHI NAGAI
Nguồn: Eccle
Ông là người tin vào khoa học. Ông là người thích lý luận. Ông nghĩ rằng đức tin là sự yếu kém. Vậy mà giờ đây Giáo Hội gọi ông là Bậc Tôi Tớ Chúa Takashi Nagai.
Ông Takashi Nagai là một vị bác sĩ Y Khoa người Nhật. Ông lớn lên ở vùng Shinto. Ông say mê khoa học và gắn bó với sách vở và sự tìm tòi. Lúc đó, đối với ông thì Chúa chỉ là một ý tưởng không cần thiết. Rồi sự đau khổ đi vào cuộc đời của ông.
Khi học Y Khoa, ông Nagai bị trúng bức xạ. Sức khoẻ của ông suy tàn. Vào lúc đó, ông chứng kiến cảnh những người Nhật chịu bách hại và họ hát những bài thánh ca với sự bình an. Sự tò mò của ông trở nên những câu hỏi.
Ông bắt đầu đọc Thánh Kinh vào ban đêm. Ban ngày thì ông chăm sóc cho những bịnh nhân. Ông Nagai dần dà hiểu rằng có những điều mà khoa học không thể nào giải thích được. Đó là tình yêu chịu đau khổ mà không cay đắng. Ông xin được rửa tội.
Ông kết hôn với bà Midori Moriyama. Bà là một người Công Giáo ngoan đạo. Cả hai vợ chồng sống một cuộc đời có đức tin mạnh mẽ.
Rồi chiến tranh đến, ngày 9 tháng 8 năm 1945, bom nguyên tử rớt xuống thành phố Nagasaki. Ông Nagai ở rất gần nơi bị bỏ bom. Thành phố ngay lập tức trở thành tro bụi. Hàng ngàn người chết ngay lập tức. Bịnh viện nơi ông làm bị phá huỷ. Vợ của ông bị giết hại, xác bà chỉ còn là một nắm xương mà trong tay bà còn nắm chặt một cỗ tràng hạt Mân Côi.
Ông ︎Nagai không nguyền rủa Chúa. Thay vào đó, ông bị chịu đau khổ và bị bịnh ung thư máu gần chết. Sau này ông gọi sự bất hạnh của ông là một bí nhiệm khủng khiếp của sự quan phòng. Ông dâng mọi nỗi thống khổ lên Chúa để cầu cho hoà bình.
Ông đã xây một cái lều tranh nhỏ bé trên đống đổ nát và sống tại đó trong nghèo đói, cầu nguyện và tạ ơn Chúa. Từ trong cái lều tranh ấy, ông viết những lời hy vọng cho một quốc gia đổ nát. Ông tha thứ cho kẻ thù. Ông ngợi khen Chúa. Ông ôm ấp nỗi đau như là lễ vật của tình yêu.
Ơn phúc viết trong tim ông. Ông Takashi Nagai chết trẻ, ông yếu nhược nơi thân xác nhưng ông toả sáng trong đức tin.
Một con người trước đây chỉ tin vào khoa học lại trở thành một chứng nhân minh chứng rằng tình yêu mạnh mẽ hơn sự huỷ hoạt và đức tin mạnh mẽ hơn cái chết.
Bậc Tôi Tớ Chúa Takashi Nagai dạy chúng ta rằng:
"Nỗi thống khổ có ý nghĩa. Sự mất mát không làm cho hy vọng tắt tiếng. Ngay cả khi chúng ta ở trong bụi tro của hoả ngục thì Chúa vẫn có thể giúp chúng ta trở nên các vị Thánh."
Nếu bi kịch làm cho đức tin bạn lung lay. Nếu sự đau khổ làm cho bạn mất hướng đi. Thì cuộc đời của Bậc Tôi Tớ Chúa Takashi Nagai thì thầm một câu trả lời:
"Tình yêu vẫn có thể cứu chuộc ngay cả khi chúng ta đối diện với những giây phút đen tối nhất."
Lạy Bậc Tôi Tớ Chúa Takashi Nagai, cầu cho chúng con. Amen.
Kim Hà, 6/2/2026







