CN 8491: CÁC BÍ MẬT MEDJUGORJE KHÔNG THỂ THAY ĐỔI ĐƯỢC
Tài liệu này trích từ cuốn sách mới của LM Livio nói về các điều bí mật tại Medjugorje:
Khi thị nhân Medjugorje là cô Mirjana được Đức Mẹ cho nhìn thấy điều bí mật thứ 7 thì cô run sợ. Lúc ấy cô đang cầu nguyện với một nhóm cầu nguyện.
Cô cầu xin Đức Mẹ cứu giúp nhân loại để hình phạt được giảm bớt. Đức Mẹ Maria nghe lời cầu nguyện của cô ấy nhưng bí mật không thể thay đổi được bởi vì các bí mật này là một phần của Thánh Ý Chúa.
Các điều bí mật của Medjugorje hiện hữu như là những dụng cụ để hoán cải. Chúa cho phép những điều bí mật này xẩy ra không phải là sự trừng phạt mà như để thức tỉnh thế giới và đồng thời để hướng dẫn các linh hồn đến với ơn cứu độ của Ngài.
Theo lời kể của các thị nhân Mirjana và Vicka thì hai điều bí mật đầu tiên sẽ là những biến cố tự nhiên mạnh mẽ. Đó là điều có thể phá huỷ những gì mà nhân loại xây dựng. Hãy nhớ rằng không có gì trên thế giới có thể vĩnh cửu được.
Những điều bí mật này sẽ dạy cho con người là không nên gắn bó với sự đời, để rồi họ có được sự tự do trong nội tâm, có ân sủng và niềm trông cậy từ Thiên Đàng.
Điều bí mật thứ 3 sẽ là một dấu hiệu tuyệt vời, có thể nhìn thấy được và không thể bị huỷ hoại được. Đó là dấu hiệu của Chúa để lại trên núi của làng Medjugorje. Dấu hiệu này sẽ làm cho toàn thế giới phải chú ý.
Còn những điều bí mật thứ 4 đến thứ 10 thì sẽ được loan báo 3 ngày trước khi xẩy ra như là lời cảnh báo cuối cùng. Tất cả những ai tin tưởng và trông cậy nơi Chúa thì sẽ được cứu thoát.
Dù Đức Mẹ hứa rằng tất cả 10 điều bí mật sẽ được thực hiện nhưng thông điệp chính rất rõ ràng: Nếu như loài người hoán cải thì những sự dữ do loài người làm thì sẽ không xẩy ra. Nếu không có sự hoán cải thì Chúa sẽ cho phép những biến cố này xẩy ra để biến những sự dữ thành những sự lành: đó là sự cứu rỗi các linh hồn.
Hãy nhớ rằng:
Những điều bí mật không thể thay đổi được bởi vì đó là một phần trong chương trình của lòng Thương Xót Chúa, một lời kêu gọi cuối cùng của tình yêu Chúa dành cho nhân loại nhằm đánh thức mọi người hãy trở về với Thiên Chúa.
Kim Hà, 7/2/2026







