CN 8494: THỊ NHÂN VICKA NÓI VỀ LUYỆN NGỤC
Nguồn: Medjugorje
Cô Vicka Ivankovic là một trong 6 thị nhân của làng Medjugorje. Cô Vicka nói rằng thật là một nguồn vui khi ta phải chịu đau khổ để giúp cho các linh hồn nơi luyện ngục. Cô Vicka kể:
“Luyện ngục là một cõi không gian rộng mênh mông và có mầu xám tro. Nơi ấy rất tối tăm. Tôi có thể cảm thấy các linh hồn dường như đang ngạt thở và đau khổ nhiều ở nơi này."
Đức Mẹ Maria nói với chúng tôi rằng:
"Các con cần phải cầu nguyện cho các linh hồn đang bị kẹt trong luyện ngục. Đức Mẹ nói rằng chỉ có những lời cầu nguyện và hy sinh của các con mới có thể giải thoát các linh hồn này khỏi lửa luyện ngục."
"Những người này không thể tự giúp mình được. Họ đau khổ rất nhiều. Các con có thể giống như Chúa Giêsu nếu như các con làm những việc thống hối tự nguyện để cầu cho các linh hồn ở luyện ngục, đặc biệt là những linh hồn bị gia đình họ đang ở trên trần gian mà bỏ rơi họ."
"Tôi đã cảm nhận nỗi đau khổ của các linh hồn nơi luyện ngục. Tôi cũng biết về những hình phạt đau đớn của họ. Tôi biết họ rất cần lời cầu nguyện của chúng ta."
"Họ cảm thấy rất cô đơn. Tôi đã được Đức Mẹ dắt đi thăm luyện ngục cùng với thị nhân Jakov. Tôi cảm thấy muốn đổ bịnh khi nghĩ đến những giây phút mà tôi đến thăm họ."
"Thật là một niềm vui lớn lao để làm việc thống hối thay cho các linh hồn luyện ngục bởi vì tôi biết chúng ta sẽ giúp đỡ họ rất nhiều."
"Có nhiều linh hồn thân nhân của chúng ta đã rất thất vọng vì họ cần lời cầu nguyện của chúng ta, nhưng chúng ta đã bỏ quên họ."
"Đức Mẹ nói rằng chúng ta phải cầu nguyện nhiều cho họ để giúp họ mau lên Thiên Đàng. Họ không thể tự giúp mình."
Hãy đọc Câu Than Fatima: “Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. Xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.”
Kim Hà, 7/2/2026







