Friday, March 6, 20268:23 PM(View: 34)
https://spiritdaily.org Có sự liên hệ giữa nước Iran và Đức Mẹ Maria. Trong khi Toà Thánh Vatican không công nhận nơi Đức Mẹ hiện ra tại biên giới nước Iran, ở thành phố Urmia thì người dân Iran đã tuyên xưng một trong các phép lạ của người Kito hữu tại nơi này. Truyền thống kể rằng tại nhà thờ St. Mary là nơi mà trước đó là một đền thờ Zoroastrian bị cháy rụi...
Friday, March 6, 20267:56 PM(View: 35)
https://spiritdaily.org/blog/forget-not-this-miracle/ Ngày 15/8/1920, đúng ngày Lễ Đức Mẹ Maria Lên Trời thì người dân Ba Lan được chứng kiến một trong các phép lạ cả thể nhất trong lịch sử hiện đại. Đó là Phép Lạ Đức Mẹ Hiện Ra tại Vistula trong trận chiến ở thành phố Warsaw (Varsovie), nước Ba Lan. Trong khi đoàn quân của Cộng Sản Liên Xô Bolshevik...
Friday, March 6, 20262:54 PM(View: 29)
Chân Phước Anna Emmerick được phong Chân Phước vào ngày 3 tháng 10 năm 2004, bởi Thánh Giáo Hoàng John Paul II. Tuy nhiên, Toà Thánh Vatican nhắm đến lòng ngoan đạo của bà mà phong Chân Phước cho bà, chứ không phải là nhìn vào tác phẩm của bà do tác giả Clemens Brentano viết ra. Các tài liệu để nhìn vào mà phong Chân Phước là do Dòng Priestly Fraternity of St ...
Friday, March 6, 20262:33 PM(View: 29)
Nguồn: The Dolorous Passion of Our Lord Jesus Christ Trong thư Colossians, Thánh Tông Đồ Paul đã nói về cách để phục vụ Lời Chúa và ơn cứu độ. Đó là cách là tuyên xưng Lời Chúa và làm các hành động bác ái.
Friday, March 6, 20261:55 PM(View: 28)
Nguồn: The Dolorous Passion of Our Lord Jesus Christ Một điểm đặc biệt là Chân Phước Anna Katharina rất thương yêu tất cả mọi người. Bà luôn giúp đỡ mọi người. Ngay khi nằm trên giường bịnh thì bà cũng cố gắng may vá quần áo cho những trẻ em nghèo khó.
Friday, March 6, 20261:34 PM(View: 29)
Nguồn: The Dolorous Passion of Our Lord Jesus Christ Ngày 9 tháng 2 là ngày lễ của Chân Phước Anna Katharina Emmerick hay còn gọi là Chân Phước Anne Catherine Emmerich (1774-1824). Bà là Thánh Quan Thầy của những người tàn tật, nữ đồng trinh, tu sĩ, thị nhân, thần bí, ngất trí, văn sĩ và người có 5 Vết Thương Thánh.
Friday, March 6, 202612:58 PM(View: 31)
Nguồn: God is Truth, Goodness and Beauty 1. Chứng mất ngủ rất phổ biến. Có khi vì chúng ta bị bịnh tâm hồn bất an. Có khi vì chúng ta thức khuya nên quen giấc. Có khi thức giấc trễ vào buổi sáng. Đặc biệt là những người trẻ thường hay lẫn lộn giữa ngày và đêm.
Wednesday, March 4, 20268:03 PM(View: 61)
Nguồn: San Michael the Archangelo Militia site Chân Phước Anna Katharina Emmerich hàng ngày luôn dâng lên Chúa những lời cầu nguyện và những nỗi thống khổ để xin cho các linh hồn tội lỗi được ơn hoán cải và cho các linh hồn ở luyện ngục được...
Wednesday, March 4, 20267:53 PM(View: 57)
Nguồn: San Michael the Archangelo Militia site Chân Phước Anna Katharina Emmerich hàng ngày luôn dâng lên Chúa những lời cầu nguyện và những nỗi thống khổ để xin cho các linh hồn tội lỗi được ơn hoán cải và cho các linh hồn ở luyện ngục được sớm giải thoát và lên Thiên Đàng. Khi bà nhìn thấy các linh hồn ở luyện ngục chịu nhiều đau khổ...
Monday, March 2, 20268:39 PM(View: 92)
Bác sĩ Janusz Korczak là một vị bác sĩ nổi tiếng. Ông cũng là một viên sĩ quan anh dũng của nước Ba Lan. Ông đã dành toàn cuộc đời để bảo vệ và giúp đỡ các trẻ em. Theo ông thì trẻ thơ là những người quan trọng nhất trên thế giới. Ông đã cùng chết với 200 trẻ em trong phòng hơi ngạt. Ông nắm tay các em cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời. Đối với ông thì đó không...

CN 8496: NGÀY GIỖ CỦA CHÂN PHƯỚC ESPERANZA OF JESUS (1)

Sunday, February 8, 20265:54 AM(View: 195)

Esperanza-italyCN 8496: NGÀY GIỖ CỦA CHÂN PHƯỚC MARIA ESPERANZA OF JESUS (1)

Hôm nay, ngày 8 tháng 2 là ngày giỗ của Chân Phước Maria Esperanza.


Ngày 8 tháng 2 là ngày mà Chân Phước Maria Esperanza of Jesus, (30/9/1893 – 8/2/1983) về trời. Mẹ là một nữ tu người Tây Ban Nha. Mẹ cũng là một nhà thần bí và một nhà sáng lập ra một dòng tu tại nước Ý.

Người ta còn gọi Mẹ là Mẹ Hope of Jesus, tên thật của Mẹ là María Josefa Alhama Valera. Mẹ là người sáng lập ra Cộng Đoàn Congregations of the Ancelle và Children of Merciful Love.

Trong Đền Thánh cùng với Đức Mẹ Thánh Giá thì Mẹ đặt Danh Hiệu cho Đức Mẹ là Maria Mediatrice, tức làm Đức Mẹ, Đấng Trung Gian thì có một giếng nước kỳ diệu chẩy ra. Người ta gọi là Đền Thánh Collevalenza nơi có nước thánh. Người ta còn gọi là Lộ Đức của nước Ý.

Mẹ María Josefa Alhama Valera được sinh ra vào ngày 30/9/1893 ở Santomera, trong vùng Murcia, nước Ý. Mẹ xuất thân từ một gia đình nghèo túng. Mẹ là người con đầu lòng trong số 9 người con. Tên María Josefa là do bà nội đặt cho Mẹ. Cha của bà là một nông dân. Mẹ của bà là một người nội trợ.  Mẹ sống trong cảnh cơ hàn với gia đình.


Người ta kể rằng chính ông Pepe Ireno là người có mối giao hảo tốt với gia đình của Mẹ Speranza đã nhận thấy sự thông minh của cô gái nhỏ này. Ông ta bảo rằng thật là một cái tội nếu như cứ để cho cô bé sống trong sự nghèo hèn như thế. Rồi ông ta khuyên cha mẹ của cô hãy đến thưa chuyện với cha chánh xứ và trao phó cô bé cho cha chính xứ ở giáo xứ Santomera là cha Don Manuel Aliaga.

Lúc đó cô bé chừng 6 hay 7 tuổi. Hai người chị em của vị linh mục có tên là bà Inés và bà María. Hai bà nhờ sự giúp đỡ của bà María De Las Maravillas Fernández Serna và một vị nữ tu là Sr. Carmen để dạy dỗ cho cô bé María Josefa học hành tại nhà và làm việc nhà trong gia đình. Cô bé không đến trường mà ở trong căn nhà của giáo xứ cho đến ngày 15/10/1914 thì cô trở nên một nữ tu.

Khi được 12 tuổi thì cô được rước Lễ lần đầu. Tuy nhiên khi cô mới được 8 tuổi thì cô nói rằng cô đã rước Chúa Giê su Thánh Thể. Thật ra vào một buổi sáng, khi vị linh mục đi vắng nên vị linh mục thay thế không biết rõ cô bé nên cho cô rước Lễ. Điều này cho thấy rằng từ khi còn bé mà cô đã yêu mến Chúa. Cô quyết định sống rất gần Chúa trong mỗi ngày.

Sau đó cô vào tu lúc 21 tuổi ở Cộng đoàn Congregation of the "Daughters of Calvary" tại Villena.

Năm 1930 Mẹ thành lập một cộng đoàn tên Congregation of Angels of Merciful Love tại thủ đô Madrid. Sau đó, vào thập niên 1950, Mẹ lập thêm cộng đoàn tu dành cho nam giới với tên Dòng là The Sons of Merciful Love.

Năm 1951 Mẹ thành lập Dòng tại vùng Collevenza với một số tu sĩ của dòng "Ancelle dell'Amore Misericordioso".

Đó là Dòng mà Mẹ lập ra tại thủ đô Madrid vào năm 1930. Rồi Mẹ cư ngụ tại nơi này cho đến khi Đền Thánh Merciful Love của Mẹ được ra đời.

Mẹ Speranza khi được 50 tuổi thì Mẹ bắt đầu xây dựng những dự án mà Thánh Ý Chúa dành cho Mẹ:

Mẹ đã xây dựng Đền Thánh Merciful Love of God và Mẹ làm việc suốt đời tại nơi này. Đó là sứ mệnh cuối cùng của Mẹ. Mẹ làm việc chăm chỉ vì Mẹ muốn rằng tại nơi này thì mọi người biết rằng Chúa là một Người Cha luôn yêu thương con cái, tha thứ và quên đi mọi tội lỗi của con cái Ngài nếu như họ thống hối.

Mỗi ngày thì có hơn 100 người đến Đền Thánh để lắng nghe và truyền đạt niềm hy vọng cho mọi người. Mẹ đặt ra một lời cầu nguyện như sau:

"Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa làm cho tất cả mọi người trên thế giới đến nơi Thánh này để được chữa lành phần xác khỏi những tật bịnh đau đớn mà còn được chữa lành phần hồn."

"Lạy Chúa Giêsu, xin cho mọi người nhìn thấy Chúa không phải là một Quan Án mà là một Người Cha đầy tình yêu và lòng thương xót. Chúa không kết án những khuyết điểm của các con Ngài nhưng Chúa quên đi và tha thứ mọi tội lỗi của các con cái Ngài."

Vào ngày 22/11/1981, ĐGH John Paul II đã đến thăm Đền Thánh và gặp Mẹ Speranza.

Năm sau đó, 1982, Đền Thánh được gọi là Vương Cung Thánh Đường. Tại Roma trong năm 1981, ĐGH John Paul II đã nói những lời này với Mẹ:

"Thế giới khát khao Lòng Chúa Thương Xót nhưng lại không hề biết về việc này. Trong thế giới Mẹ được gọi để ban thứ nước kỳ diệu này để hồi phục cho linh hồn và thể xác mọi người. " (John Paul II, Rome, 1981)

Ngày 8 tháng 2 năm 1983, Mẹ Esperanza qua đời. Mộ của Mẹ nằm ngay tại Đền Thánh Merciful Love. Hàng ngày các khách hành hương đến thăm và cầu nguyện tại mộ của Mẹ.

Ngày 23/4/2002, Giáo Hội công nhận các đức tính của Mẹ và ban tặng Mẹ là Bậc Đáng Kính.

Với sự công nhận của ĐGH Francisco, Đức Hồng Y Angelo Amato đã phong chân phước cho Mẹ vào ngày 31/5/2014, tại Đền Thánh Collevalenza, nước Ý.


Lạy Mẹ Esperanza, xin cầu bầu cho gia đinh chúng con được ơn chữa lành hồn xác và được ơn hoán cải của Chúa. Amen.

Kim Hà, 8/2/2026