CN 8498: ĐỨC MẸ CỨU THÁNH JEROME EMILIANI
Nguồn: PrayersToJesusChrist
Năm 1511, ông Jerome Emiliani ra quân bảo vệ thành trì Castelnuovo di Quero. Sau đó, ông bị kẻ thù bắt giữ. Ông bị giam cầm trong ngục tối. Hai chân, cổ và hai tay của ông bị trói lại bằng xiềng xích nặng nề. Trong giờ phút đen tối ấy, ông Jerome không tỏ ra thất vọng mà ông tin tưởng vào lời Thánh Kinh nói rằng:
"Chúa giải thoát cho những tù nhân." (Thánh Vịnh 146:7)
Trong ngục tối, ông Jerome thầm thĩ cầu nguyện và tin tưởng rằng Thiên Đàng sẽ cứu ông. Ông có đức tin mạnh mẽ của một trẻ thơ. Ông nhớ lại hình ảnh phép lạ của Đức Mẹ Maria tại thành phố Treviso, rồi ông thề hứa với Đức Mẹ Chúa Trời. Ông nói rằng nếu Đức Mẹ cứu ông thoát cảnh tù tội này thì ông sẽ thay đổi cuộc đời và làm việc theo ý Chúa.
Giống như Thánh Alphonsus Liguori đã viết với lời này:
"Đức Mẹ Maria là Nữ Vương của Vũ Trụ bởi vì Mẹ là Mẹ của Thiên Chúa."
Bỗng có một luồng ánh sáng rực rỡ hiện ra trong bóng tối của nhà tù. Rồi Đức Mẹ hiện ra với ông Jerome. Mẹ tỏ ra rất bình an. Mẹ có một chìa khoá để
mở trói cho ông ấy.
Phép lạ này nhắc nhở chúng ta rằng:
"Đức Mẹ với lòng nhân ái của Mẹ Hiền nên Đức Mẹ chăm sóc cho những người anh em của Chúa. Họ là những ai còn ở nơi trần gian mà gặp nguy hiểm và khó khăn." (Lumen Gentium 62)
Đức Mẹ đã trao chìa khoá cho ông Jerome với sự giúp đỡ của Mẹ thì các vòng xích sắt nặng nề bị rớt ra khỏi tay chân của ông mà không phát ra âm thanh nào cả. Rồi Đức Mẹ ra dấu cho ông đi theo Mẹ. Thánh Jerome bước đi đàng sau Đức Mẹ để đi qua các thành luỹ và đi ngang qua các lính gác mà họ không nhìn thấy sự hiện diện của các ngài.
Cả hai vị cùng bước đi cho đến khi các bức tường thành xa rời họ. Cuộc trốn chạy này chứng tỏ lời của Tổng Lãnh Thiên Thần Gabriel rằng:
"Đối với Chúa thì mọi sự đều có thể thực hiện." (Luca 1:37).
Khi ngài an toàn đến thành phố Treviso thì Thánh Jerome Emiliani lập tức thực hiện lời hứa của mình. Ngài đi đến nhà thờ Church of Santa Maria Maggiore và đặt những xiềng xích trên bàn thờ của Đức Mẹ Madonna Grande như là lễ vật cảm tạ.
Hiện nay thì các xiềng xích này vẫn còn hiện diện để chứng tỏ sự cầu bầu mạnh thế của Mẹ.
Thánh Jerome bỏ tất cả chức vụ của mình và trở thành người cha của những kẻ mồ côi: "Father of Orphans".
Rồi ngài thành lập Dòng Somascan Fathers để chăm sóc cho những người nghèo khổ và những người bị bỏ rơi.
Câu chuyện có thật này còn được ghi chép trong lịch sử. Thánh Jerome Emiliani lấp đầy trái tim chúng ta với niềm hy vọng và tin tưởng nơi Đức Mẹ.
Dù chúng ta phải đối diện với những trở ngại thì chúng ta vẫn có thể đến với Đức Mẹ và tin tưởng rằng Đức Mẹ nắm chìa khoá cho sự tự do và bình an của chúng ta.
Xin cho chúng ta có đức tin vững vàng của Thánh Jerome để tín thác hoàn toàn nơi sự chăm sóc Từ Mẫu của Đức Mẹ Maria.
Lạy Thánh Jerome Emiliani, cầu cho chúng con. Amen.
Kim Hà, 9/2/2026







