CN 8499: LỢI ÍCH CỦA ÁO ĐỨC BÀ MẦU NÂU (1)
Nguồn: Eccle
Áo Đức Bà Mầu Nâu làm nhiều phép lạ nhãn tiền. Sau đây là những phép lạ xẩy ra nhờ vào Áo Đức Bà Mầu Nâu.
1. Ơn hoán cải
Vào ngày mà Đức Mẹ Maria ban Áo Đức Bà Mầu Nâu cho Thánh Simon Stock thì có một người đàn ông quý phái tên là Peter thành Linton đến nói với ngài:
“Thưa cha, xin cha đến gấp ạ. Anh của con đang hấp hối trong khi tuyệt vọng."
Thánh Simon Stock ngay lập tức đến gặp người hấp hối. Vừa đến cửa thì ngài liệng Áo Đức Bà trên người hấp hối này. Ngài cầu xin Đức Mẹ đừng quên lời hứa của Mẹ. Người đàn ông hấp hối lập tức hối cải và chết trong ân sủng và tình yêu của Chúa.
2. Áo Đức Bà có quyền năng lớn lao.
Sau 25 năm mà Đức Mẹ Carmelo ban Áo Đức Bà Mầu Nâu cho Thánh Simon, thì ĐGH Gregory X qua đời và được chôn cất với Áo Đức Bà của ngài. Khi mộ ngài được khai quật vào 600 năm sau đó thì Áo Đức Bà trên cổ ngài vẫn còn nguyên vẹn.
Hai Thánh sáng lập các Dòng Tu là Thánh Alphonsus Liguori, Dòng Chúa Cứu Thế và Thánh John Bosco, Dòng Salesians đều có lòng sùng kính Áo Đức Bà Mầu Nâu của Đức Mẹ Carmelo.
Các ngài đều đeo Áo Đức Bà Mầu Nâu. Khi các ngài qua đời thì được chôn cất cùng với Áo Đức Bà và Áo Linh Mục của các ngài.
Nhiều năm sau, khi các ngôi mộ của các ngài được khai quật thì xác các ngài và áo Linh Mục đều tan đi nhưng Áo Đức Bà Mầu Nâu vẫn còn nguyên vẹn.
Áo Đức Bà Mầu Nâu của Thánh Alphonsus Maria đươc trưng bày ở thành phố Roma nơi tu viện mà ngài đã sáng lập.
3. Áo Đức Bà làm cho cơn giông bão ngừng lại trên biển cả.
Năm 1845, con tầu King of the Ocean rời khỏi hải cảng Port of London để đi đến nước Úc. Trong các hành khách có một người mục sư người Anh tên là James Fisher. Ông cùng đi với vợ và hai người con, tuổi 9 và 7.
Khí hậu lúc đầu thì đẹp, nhưng sau vài tuần đi trên biển khi con tầu đến vùng biển Indian Ocean thì có một cơn giông bão nổi lên mạnh mẽ. Sóng dữ dường như muốn đánh chìm con tầu. Gió giựt mạnh làm cho con tầu chao đảo. Tàu trưởng yêu cầu tất cả các hành khách hãy đi vào phòng mình. Không ai có thể làm gì để chống lại cơn bão.
Mọi người đều quá run sợ và khóc lóc vì tuyệt vọng. Họ cầu xin Chúa thương xót họ. Mục sư Fisher, gia đình và mọi người cùng nhau cầu nguyện, xin Chúa tha thứ và thương xót mọi người.
Bỗng dưng có một người thuỷ thủ trẻ người Ái Nhĩ Lan đi từ vùng Louth. Anh ta tên là John McAuliffe. Anh ta trên tầu vứt Áo Đức Bà của anh ta xuống biển. Thế là con tầu đến nơi an toàn tại cửa khẩu Botany.
Mọi người mừng rỡ và tỏ ý tôn vinh anh chàng này. Họ xúm lại xin anh ấy giải thích về ý nghĩa của Áo Đức Bà. Khi được anh giải thích xong thì họ hứa sẽ giữ vững đức tin và mang Áo Đức Bà Mầu Nâu của Đức Mẹ Carmelo, Mẹ Chúa Giêsu.
Sau đó ở thành phố Sidney, nước Úc có một nhà nguyện của Đức Mẹ Maria. Vì linh mục chăm sóc ở đó là cha Paulding, sau này ngài là một vị tổng giám mục.
(Còn tiếp)
Kim Hà, 9/2/2026







