CN 8500: LỢI ÍCH CỦA ÁO ĐỨC BÀ MẦU NÂU (2)
Nguồn: Eccle
Áo Đức Bà Mầu Nâu làm nhiều phép lạ nhãn tiền. Sau đây là những phép lạ xẩy ra nhờ vào Áo Đức Bà Mầu Nâu:
4. Áo Đức Bà Mầu Nâu cứu một ngôi nhà khỏi lửa cháy
Tháng 5 năm 1957 có một linh mục Dòng Carmelo kể một cảm nghiệm về một khu nhà bị cháy rụi ở vùng Westboden, nước Đức.
Có một trong hai gia đình ngoan đạo khi nhìn thấy lửa cháy thì người này vội vàng treo Áo Đức Bà nơi cửa ra vào của nhà mình.
Trong 5 tiếng đồng hồ có lửa cháy thì có 22 căn nhà bị cháy rụi ra tro. Trong số các nhà cháy thì chỉ có một căn nhà đứng yên mà không hề hấn gì. Đó là căn nhà có treo Áo Đức Bà nơi cánh cửa.
Có hàng trăm người chứng kiến cảnh này. Họ đều tin rằng đó là nhờ quyền năng cầu bầu mạnh thế của Đức Mẹ Maria nên căn nhà ấy được đứng vững mà không bị lửa cháy.
5. Ma quỷ muốn vứt Áo Đức Bà đi
Một ngày kia, Bậc Đáng Kính Francis Ypes nhận thấy Áo Đức Bà của ngài bị rớt ra. Khi ngài muốn đeo Áo vào cổ thì bỗng ngài nghe được một tiếng nói ma quái:
“Hãy vứt cỗ áo ấy đi vì nó đã lấy đi nhiều linh hồn để họ không rớt vào lửa hoả ngục."
Bậc Đáng Kính Francis Ypes cho biết điều mà làm cho ma quỷ sợ nhất là Danh Thánh Chúa Giêsu, Danh Thánh Đức Mẹ Maria và Áo Đức Bà Mầu Nâu.
6. Áo Đức Bà Mầu Nâu cứu một linh mục thuộc Dòng Carmelo ở Đất Thánh
Năm 1944 có một nhà truyền giáo Dòng Carmelo ở Đất Thánh được kêu gọi để ban Bí Tích Xức Dầu Thánh cho người bịnh. Khi ấy người tài xế là người Ả Rập đã bảo ngài hãy đi bộ chừng 6 cây số trước khi đến nhà người bịnh. Lúc đó con đường có đầy là bùn đất nên rất nguy hiểm để lái xe.
Vì nhà truyền giáo phải đi bộ trong bùn lún sâu nên đôi chân của ngài cứ chìm sâu dần trong đám bùn. Rồi toàn thân ngài cũng chìm dần.
Ngài hoảng hốt cầu xin Đức Mẹ cứu ngài. Ngài cũng nhớ đến Áo Đức Bà mà ngài đang đeo trên cổ. Ngài bèn hôn Áo Đức Bà Carmelo và khóc lóc:
“Lạy Đức Mẹ Carmelo! Lạy Đức Mẹ Thánh Thiện, xin Mẹ cứu giúp con."
Bỗng dưng ngài thấy mình đang đi trên đất cứng mà không còn lún bùn nữa. Ngài chia sẻ cảm nghiệm như sau:
“Tôi biết mình được Đức Mẹ cứu giúp qua Áo Đức Bà Mầu Nâu. Tôi mất đôi giầy trong đám bùn lầy ấy. Lẽ ra thì tôi bị chôn trong bùn lầy rồi. Tôi tiếp tục đi thêm trong 3 cây số nữa. Tôi ca ngợi và cảm tạ Đức Mẹ luôn mãi."
(Còn tiếp)
Kim Hà, 9/2/2026







