Nguồn: Medjugorje
Năm 2007, cô Silvia còn rất trẻ mà bị một cơn bịnh làm cho cô không thể đi lại được nữa. Cô phải dùng xe lăn để đi chuyển. Trong cuộc hành hương đến làng Medjugorje, cô đòi lên Đồi Hiện Ra Podbrdo. Bỗng dưng có một phép lạ xẩy ra cho cô ấy.
Cô kể rằng cô thấy mình được bao bọc bởi một luồng ánh sáng rực rỡ và đẹp đẽ. Trong lúc đó, cô không cảm thấy sợ hãi mà lại được rất bình an.
Trong luồng ánh sáng ấy, cô Silvia bỗng nghe một giọng nói hiền hoà giống như tiếng nói của người mẹ hiền. Đó là một giọng nói đầy tình yêu, nhẹ nhàng và đầy sự an ủi. Giọng nói có thể đem lại sự an vui và tin tưởng cho cô ấy.
Sau đó thì cô Silvia té xuống đất mà cơ thể dường như không còn sức mạnh nữa. Khi cô tỉnh dậy thì cô cảm thấy mình có thể cử động đôi chân được. Thế là cô đi lại như trước được rồi.
Ngày hôm sau, trước sự ngạc nhiên của mọi người, cô tự leo lên núi Thánh Krizevac.
Cô Silvia nói rằng đó là ơn chữa lành phần xác nhưng cô còn được chữa lành phần hồn nữa vì cô được gặp gỡ Chúa và Đức Mẹ Maria.
Từ đó cô có đức tin mạnh mẽ, cô được ơn hoán cải và tín thác hoàn toàn vào Chúa.
Trường hợp chữa lành của cô chưa được chính thức công nhận là phép lạ. Nhưng đó là một cảm nghiệm của đức tin và niềm trông cậy.
Ơn chữa lành Chúa ban cho co đã đụng chạm đến hàng ngàn trái tim trên toàn thế giới.
Vậy liệu bạn có tin rằng Chúa vẫn còn nói chuyện, chữa lành và an ủi mọi người không?
Kim Hà, 10/2/2026








